Tuesday, July 21, 2015

Thơ thẩn thờ



Thơ thẩn thờ cùng các anh chị và các bạn thời trung học của trường Trung học Lấp vò 1



Luong Nguyen 

Lớp ta có lắm người tài
Tài chơi, tài nhậu, thơ văn cũng tài.
Nào là Hạnh Nguyên, Ba Vinh
Quang Vinh, Luong Nguyen, Le Hoa xum vầy.
Oanh PhamBao Thai trời tây,
Thanh Huong tranh thủ cũng tây (tây ninh) góp phần.
Ý quên thêm bạn Vũ Hoàng
Trong bụng chứa cả kho tàng tiếu lâm
Âm thầm Văn Diến chuyên tâm,
"Gờ" đâu trúng đó thật là thấy thương,
Văn hay chữ giỏi bốn phương,
Là nhờ "sư phụ" Trương Dương tên Hoàng..



  • Nhờ có Thầy Trương Dương Hoàng
    Nên người tài giỏi xếp hàng khắp nơi
    Thơ văn thi phú thảnh thơi
    Chỉ nghĩ một cái, một hơi thơ đầy
    Nghệ nhân xứ Lấp là đây
    Cần vài đường chỉ tranh đây ra lò
    Còn ai thích hát thích hò
    Thì nghe ca sĩ học trò Thầy Trương
    Xuất khẩu, thơ có ba Lương (Lương nhe, cho thiếu dấu nặng mai mốt trả)
    Hoa khôi hiền diệu có Hương đây mà
    Nhớ đừng nở mũi à nha
    Lỡ mũi bư quá, đừng la Bảo nầy
    Oanh Phạm cũng ở bên Tây
    Làm chủ cái shop mà Tây nó ghiền
    Tây đến Tây viếng triền miên
    Thì bà chủ Phạm đếm tiền mỏi tay
    Nói hoài sẽ đến sáng mai
    Thôi tạm dừng nhé, bye bye mọi người
    Bảo.
  • Like anh một cái nhe anh ba
  • Gõ vài ba chữ là đã ta
    Cho dù, dù có cách xa
    Vào trang Facebook là ta nhớ về........
    Bảo.


Hoa không khoa sắc như ai đó
Ong ong bướm bướm vẫn vo vo
Đi khắp phương trời tìm không có

Không ngờ hoa kia ở Lấp Vò


Hoa Lấp vò là hoa biết nói,
Biết thơ, biết tửu, biết hát ka
Chơi cho tới bến, vui cho đã

Kẻo mà tàn úa...trơ xác hoa??
( Tui hông có xúi chơi à nhe )


Ngày xưa là thế bạn ơi
Yêu thơ yêu nhạc cho đời thêm vui
Nhưng giờ mọi thứ đổi thay

Yêu trang fb ngày ngày cũng vui 
Bạn bè khắp cả năm châu
Đâu cần men tửu giải sầu ban ui

No comments:

Post a Comment