Saturday, July 18, 2015

Thơ Xướng-Hoạ

Xướng
Hoa và Nàng.
Hoa sứ nhà nàng nở sớm mai,
Nắng lên nhè nhẹ gió lung lay.
Nơi đây tôi ngắm tim ngơ ngẩn,
Đằng ấy nàng nhìn dạ ngất ngây?
Hoa đẹp xinh tươi mây lững thững,
Dáng liễu dịu dàng bướm bay bay.
Cô hàng xóm hỡi cô đâu biết,
Có kẻ chôn chân đứng bên nầy.
Th Anh.
Hoạ
Cô Mai

Sáng sớm ra vườn gặp cô Mai
Diện đầm đen ngắn gió lung lay
Bên kia cô đứng thân ỏng ẹo
Bên đây tôi ngồi tim ngất ngây
Hoa đẹp xinh tươi con bướm đậu
Nắng sáng lung linh chim én bay
Cô Mai đầm ngắn cô đâu biết
Tôi lén nhìn cô ở bên nầy
QThai



"Một thoáng hương xưa". LPO



BẾN CŨ

Chiều tím hoàng hôn phủ bến sông,
Lững lơ chiếc lá cuốn theo dòng.
Thuyền xuôi con nước trôi...trôi mãi,
Bỏ lại bến bờ thương nhớ mong.

Vọng khúc vỡ tan bài duyên thắm,
Tim ta nhỏ lệ giọt máu hồng.
Người đi mang cả trời thương nhớ,
Bến cũ mình ai mãi ngóng trông.

                                       Lê Phi Ô



(Mộng và...Em)

MỘNG...

Ru em tròn mộng mấy vần thơ,
Tóc xõa, vai nghiêng dáng liễu mờ...
Cứ ngỡ em về đêm nguyệt lạnh,
Ru hồn ta dưới ánh trăng mơ.

Chao ơi ! Mỹ nữ sao kiều diễm,
Mỗi bước nghê thường mỗi bước thơ.
Cánh cửa vườn xuân vừa mở lối,
Ta dìu em bước dưới trăng mơ...!


...Và EM                                       

Hàn tiểu thơ xõa tóc bên trời,
Hương bay theo gió bóng chiều trôi.
Vườn xuân thấp thoáng người năm cũ,
Em của hồn tôi giấc mộng đời !

                                      Lê Phi Ô


NHỚ HOÀI MỘT LẦN YÊU !
(bài xướng) 

Người bỏ ta đi đã mấy năm,
Tình xưa tiếc nuối lệ âm thầm.
Chiều về buồn đến hồn xa vắng,
Đêm xuống sầu qua bóng tối tăm. 
Bên ấy người vui trong hạnh phúc,
Nơi đây ta khổ với dư âm.
Còn đâu ngày ấy tình như mộng,
Kỷ niệm nâng niu dẫu lỡ lầm !

                                        Tố-Anh   



NH LỠ  !
họa theo ý thơ Tố-Anh

Anh đã xa Em ngần ấy năm,
Đắng cay thành lệ giọt âm thầm.                                    
Người đi để lại bao thương nhớ,
Lá đổ rơi đầy khoảng tối tăm.
Nhạt nhẽo tình xuân theo vọng khúc,
U buồn nắng hạ chẳng thanh âm.
Chừ đây góp nhặt từng dư ảnh,
Liệm kín tình đau trước lỡ lầm !

                                       Lê Phi Ô 

No comments:

Post a Comment