Saturday, July 11, 2015

Thơ

Thấy gì không ? ...
 
Thấy gì không ?
Hởi người chung chí hướng
Ba mươi lăm năm, phải đành đoạn lìa xa
Rời bỏ quê hương
Bởi giặc thù chung giòng máu Việt
Rước sói lang vào, dày mả tổ Ông Cha !
 
Lửa chiến chinh
Lũ Cộng quân hăng máu giặc
Gây thảm họa ba miền Trung, Nam, Bắc
Cơ đồ, sự nghiệp tan hoang
Việt Nam ơi!  Hồng Lạc giống da vàng !
 
Thấy gì không ?
Hởi người chung chí hướng
Hãy nhìn xem, một lũ phản giống nòi
Mấy ngàn năm - Tổ tiên gầy dựng nước
Giặc xâm lăng phương Bắc
Đã bao phen xâm chiếm cõi trời Nam
Ông Cha ta vẫn giữ vững giang san
Một tấc đất, không rơi vào tay giặc .
 
Nay Cộng nô đê hèn đem dâng hiến
Nào Nam Quan, Bảng Giốc cho tàu phù
Ải Chí Lăng oán hận đến ngàn thu
Loài quỉ đỏ hôi tanh phường bán nước !
 
Thấy gì không ?
Hởi người chung chí hướng
Nước nhà tan - bởi một lũ cuồng si
Rừng cao nguyên miền Trung
Kho tàn lâm khoán sản
Mỏ Bô Xít đem nhượng bán cho Tàu
Thâu tóm sạch vàng, đô la đựng đầy túi
Lũ tham quan nào ô tô, nhà cao tầng, hống hách !
Tài sản Quốc gia đâu phải của riêng ai ?
 
Ôi biển đông :
Sóng tuôn tràn gào thét
Hoàng Sa đâu còn là hải đảo Việt Nam
Chúng lăm le chiếm đoạt cả Trường Sa
Giặc Tàu cộng còn hung hăng bắn giết
Cướp tàu biển ngư dân ,
Giam cầm đòi tiền chuộc !
Bắc bộ phủ vẫn làm ngơ cúi đầu
Như không hề hay biết,
Để mặc dân tình chiụ bao nỗi đắng cay !
 
Khổ nhục thay !  biển của ta
Hải đảo của ta, mà tàu phù làm chủ !
Cấm ngư dân đánh bắt cá biển của ta !
Nhục nhả thay, tuỉ hổ thay cho con Lạc cháu Hồng.
 
Thấy gì không ?
Hởi người bạn lương tri trong, ngoài nước
Đâu Nhân quyền - đâu Công lý - Tự do !
Đâu Hạnh phúc ấm no ...
Toàn những lời dối gạt của lũ mặt mo
Chỉ biết cúi đầu tuân hành quan thầy tàu cộng .
**
Nguyên  Hà
- Kỷ niệm ngày Quốc hận 30/4/1975
 
 
 Thấy gì không
Hỡi người dân nước Việt
Hãy đứng lên
 để giành lại giang san
Hãy bỏ đi
cách sống cho riêng mình
Đoàn kết lại
để cùng nhau giữ nước
 
 
 
 
 
 
Tiểu Đường

Tiểu đường là căn bệnh trầm kha
Ngự trị lâu đời Việt nam ta
Nơi nào có bảng không bị bệnh*
Chính là nơi đó xả hết ga

QThái

*Cấm......






 

No comments:

Post a Comment