VỊNH CHÈO XUỒNG
Thủ bộ dang giò để cúi khom
Hai tay nắm chặt thế luôn khòm
Nghiêng nhìn núi trọc đầy hai quả
Thẳng ngó hang tròn hẹp tối om
Chị chịu cây dầm thon trắng toát
Anh mân lổ mọt nhỏ đen ngòm
Đùa vui một tý xuồng neo đậu
Tới bến lên bờ sắm sửa hom.
Quốc Thái
…ĐẪY THUYỀN…
Thế thủ hai tay cúi xuống khom,
Cầm chèo đóng cọc lổ đen ngòm.
Trườn mình nhõm đít Xô thuyền tới,
Cúi xuống nhìn xem hóc tối om.
Bít kín khe rò từ “lổ mội”,
Ven tìm cố nhét cứ lom khom.
Thuyền nan chở cát hai gò phẳng,
Cố gắng trèo lên khõa lấp dòm…
Đê Văn
No comments:
Post a Comment