Tuesday, March 28, 2023

GIẤC MƠ HỒNG 22

 GIẤC MƠ HỒNG


Đầu tuần ngủ gặp giấc mơ nông

Ghé đến sông Dinh nhậu cá hồng

Mấy cậu Bin Bằng lo nấu nướng

Còn tôi chỉ biết đứng nhìn bông


Mô Bin xẻ cá thật tài tình

Diệp Bảo xem mồi cứ lặng thinh

Cốc rượu cầm tay chưa muốn uống

Kêu sao chỉ có mỗi riêng mình


Đình Bằng kiếm nhạc hát cho vui

Mở tiệc ngồi ca bản Ngậm Ngùi

Nốt nhạc Phạm Duy nghe thấm thía

Lời thơ Huy Cận nỗi niềm khui


Ngồi bàn tám chuyện anh em thôi

Bỗng tiếng chuông vang đổ chục hồi

Tiếng gọi đồng hồ kêu thức dậy

Ai chà chuẩn bị đi làm thôi


Một giấc mơ đêm thật tuyệt vời

Sông Dinh bạn hữu của tôi ơi

Dăm dòng bảy chữ xin chia sẻ

Hẹn mốt mai đây chén rượu mời.


Quốc Thái


Ảnh MXH





No comments:

Post a Comment