Friday, March 10, 2023

AN YÊN họa TT


 AN YÊN


Trong tận cùng tâm thức

Của kiếp sống con người

Nếu ta cứ vui cười

Ắt là đời không khổ


Nếu đã vượt bão tố

Nếu đã hiểu gian nan

Thì người vẫn lạc quan

Cửa an nhiên luôn mở


Trải qua bao trắc trở

Sẽ cảm nhận bình yên

Đã vượt những muộn phiền

Sẽ thấy đời luôn sáng


Cuộc sống này muôn vạn

Đủ đắng cay ngọt ngào

Mặc đời những xanh xao

Hãy cứ đưa tay chào


Xinh đẹp hay hanh hao

Chính tay mình nắm giữ

Cho đi càng nhiều thứ

Cuộc sống chẳng buồn tênh


Vượt qua những chênh vênh

Vuọt muôn ngàn khốn khó

Mọi việc xem là nhỏ

Ta cảm nhận bình an


Hãy sống thật đơn giản

Quý trọng những yên bình

Hoàng hôn hoặc bình minh

Vẫn an nhiên tự tại


Tâm hồn luôn thoải mái

Mặc đời những phôi phai

Không than trời trách đất

Hay đổ thừa số phận


Sống cuộc đời không hận

Mọi việc luôn thứ tha

Mọi người là chính ta

An vui hoài cõi tạm.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment