Bài thơ viết vào ngày này, 26.3 năm 2021
NGÀY EM RA ĐI
Họa thơ: Quốc Thái
Ngày em ra đi nắng vẫn hồng
Trên cành Phượng Vĩ trĩu đầy bông
Ve ngân điệp khúc tình li biệt
Đôi đứa đôi đường thôi hết mong
Em đi chẳng hẹn thề non nước
Anh về ôm nỗi nhớ mùa Đông
Có duyên không phận sầu chi nữa
Em hãy đi đi chớ bận lòng .
Trần Mô Bin. 26-3-2021
NGÀY EM ĐI LẤY CHỒNG
Giã biệt thơ ngây để lấy chồng
Anh buồn tự ngắm cảnh hư không
Bao ngày sánh bước nay đành rã
Mấy bận bên nhau ấy cũng xong
Kẻ đã lên xe quên hẹn ước
Người thì ở xóm nhớ điều mong
Tình yêu thuở đó còn đâu nữa
Thôi hãy xua đi chớ bận lòng.
Quốc Thái
EM ĐI LẤY CHỒNG
Họa thơ Quốc Thái
Giả biệt người yêu đi lấy chồng,
Rồi đây không hiểu nhớ em không?
Từ ly ngày ấy tình đôi ngã,
Gian dối nhau chi để chạnh lòng…
Em biết rồi đây chẳng trông mong,
Hai hàng nước mắt lệ mặn nồng.
Xót xa thương cảm khi nhớ lại,
Một ngày đáng nhớ mãi thương mong…
Đê Văn
Ảnh mạng xh
No comments:
Post a Comment