Wednesday, March 8, 2023

TRANG THƠ BẰNG HỮU 8.3.2023

 **Nhân dịp Quốc Tế Phụ Nữ 8.3 trang thơ Bằng Hữu xin gửi tới một nửa thế giới lời chúc tốt đẹp nhất qua chùm thơ của các Thi Hữu !

*********

NGÀY 8.3

Nhân ngày phụ nữ chị em ta

Gửi mấy vần thơ gọi chút quà

Chúc chị môi hồng xinh đẹp nhé

Mừng má em đỏ dễ thương nha

Tình yêu thắm thiết hoài đơm nụ

Hạnh phúc đong đầy vẫn nở hoa

Sự nghiệp công danh đều đủ cả

Vui tươi cứ trẻ mãi không già.

TT

*********

CHÚC 8.3

Hôm nay mùng Tám tháng Ba 

Chúc phụ nữ mãi mặn mà sắc hương 

Khiến bao người phải vấn vương 

Như bông hoa đẹp yêu thương bốn mùa!

Thành Tâm

*********

NGÀY TÁM THÁNG BA 

Hôm nay ngày Tám tháng Ba

Chúc em chúc chị có quà dễ thương

Chúc tình yêu ngọt tựa đường

Chúc luôn xinh đẹp ngát hương nụ hồng


Chúc luôn được quý anh chồng

Hoài yêu thương với đóa hồng luôn trao

Các anh trai mãi ngọt ngào

Nâng niu bạn gái dạt dào tình yêu


Chúc em chúc chị diễm kiều

Tháng Ba ngày Tám được nhiều ước mơ

Chúc tình đẹp mãi không ngờ

Chúc nhiều sức khỏe mộng mơ đong đầy

Quốc Thái

**********

KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ 

Phụ nữ vinh danh tám tháng ba.

Nào thua khí tiết tựa trăng ngà.

Anh hào Nhị Trắc cờ xung trận,

Nữ kiệt Huyền Trân đổi đất La.

Triệu Ẩu thề nguyền cơn sóng dữ,

Xuân Hương tuyệt phẩm hoạ cùng bà.

Tôn xưng phái đẹp ngày lưu niệm,

Quốc tế toàn dân của nước ta...

  Văn.Đệ.

***********

CHÚC MỪNG NGÀY LỄ PHỤ NỮ QUỐC TẾ

CHÚC  quý anh thư khắp địa cầu 

MỪNG  bà, mẹ, chị mãi xinh lâu

NGÀY  ni ông xã cho vàng bạc

LỄ  nớ nguời yêu biếu ngọc châu

PHỤ  nữ tháng lành nhiều vật tặng

NỮ  lưu ngày tốt lắm quà trao

QUỐC  hương,* quân tử không qua ải

TẾ  nguyệt tu hoa**... tị*** má đào.


Tg Sông Hồ

*Quốc hương: quốc sắc thiên hương.

**Tế nguyệt tu hoa: trăng lu, hoa thẹn.

 Ý nói mỹ nhân khiến trăng phải mờ, hoa phải thẹn.

***Tị: phân bì. Tỏ ý ghen vì người khác hơn mình.

Phước Hồ

********

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 8-3.

Ngàn cánh hoa đua nở khắp muôn nơi

Để chào đón tuyệt vời ngày phụ nữ

Khắp cả nước hân hoan đầy biểu ngữ

Cùng nhau mừng khắp xứ trọn niềm vui


Tôi muốn gom hàng triệu đoá hồng tươi

Hoa đỏ rực rạng ngời khoe sắc thắm

Xin gởi đến các nàng lời sâu đậm

Tám tháng ba êm ấm thật thanh nhàn


Chúc mẹ già trăm tuổi sống bình an

Luôn vui vẻ bên đàn con cháu thảo

Chúc người vợ chăm gia đình chu đáo

Hạnh phúc đầy trọn đạo nghĩa phu thê


Chúc tình nhân khắp nước vẹn câu thề

Đón dâu mới cùng về xây tổ ấm

Chúc Phụ Nữ đẹp tình luôn sâu đậm

Thật là xinh tươi thắm mãi muôn đời.

Minh Thư Trung Anh

**********

CHÚC MỪNG 🌹

NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ  8/3.

    🌹 Mừng ngày mùng tám tháng ba.

Chúc cho các cụ, các bà các cô.

       Tiền vàng,lắm bạc nhiều đô.

Đất đai sẵn có ,chia lô bán nền.


     🌹 Một nửa thế giới gọi tên.

Chúc mừng các cháu bên thềm tương lai.

         Tháng ba ngày rộng tháng dài.

Học hành tiến bộ nay mai nên người.


      🌹 Tặng em một đóa hoa tươi.

Vườn xuân chan chứa nụ cười trên môi.

           Ngày vui nay đến đây rồi.

Đêm trăng hò hẹn chung đôi tình nồng.


       🌹 Lung linh cánh thắm hoa hồng.

Lời thơ xin tặng mênh mông biển trời.

           Vinh danh phụ nữ ngàn đời.

Mùa xuân rực rỡ sáng ngời tương lai 

NA

********

NGÀY ĐẸP TÁM THÁNG BA!

Tháng ba ngày tám rộn ràng 

Phụ nữ các nàng tươi sáng hơn hoa 🌹 

Điểm tô nhan sắc mỹ mà 

Dáng ngọc thân ngà phái mạnh chìu cưng 

Đảm đang vượt khó đã từng 

Vang tiếng lẫy lừng phụ nữ Việt Nam 

Chúc em hồng tuệ hay làm 

Thơ ái chuẩn tầm lãng tử quàng xiêu!

Đình Bằng

**********

ƠI EM NGƯỜI ĐẸP LUNG LINH 

Yêu thay duyên nữ Việt Nam 

Đảm đang chăm chỉ việc làm thì hay 

Người yêu là vợ nữa này 

Yêu người đẹp nết cho ngày thêm yêu 


Muôn lời khen sáng khen chiều 

Giúp gia đình thuận phiêu diêu tháng ngày 

Ngàn lời tốt đẹp trao ngay 

Yêu người phụ nữ chẳng thay bao giờ 


Tháng Ba ngày tám rất thơ 

Cầu mong người hiểu chung bờ bến yêu 

Để rồi mình thỏa muôn điều 

Chung thương quyện nhớ sớm chiều hòa yêu 


Hoa hồng xin tặng thật nhiều 

Là ngàn bông thắm tình yêu nhé mình !!

*************

 CHÚC MỪNG 8.3

Nhân ngày mùng tám tháng ba

Viết tặng các chị em ta mấy dòng

Đối với các chị chưa chồng

Chúc cho các chị môi hồng quanh năm.


Lấy chồng trước tuổi 25

Sáng đi SH, tối nằm đệm ga

Có nhiều chàng đến lân la

Trong đó phải có đại gia si tình.


Với các chị có gia đình

Chúc gì cho đúng tình hình hiện nay?

À! Vừa mới nghĩ ra đây

Chúc các chị đẹp đều xây nhà lầu.


Nhà nào cũng rất là giàu

Có nhiều sức khỏe để hầu chồng con

Tuổi càng lắm, sắc càng son

Ăn nhiều, làm ít lại còn tăng lương.


Con ốm lại được xếp thương

Xếp đã cho nghỉ lại thường xuyên thăm

Phong bì ít nhất 5 trăm

Lại thêm lốc sữa, cân cam làm quà...


Với các thím tuổi hơi già

Chúc các thím khỏe để mà sống lâu

Vẫn xinh ở tuổi sáu mươi

Con cháu nội ngoại 12 đứa liền...


Về hưu truy lĩnh nhiều tiền

Cả tiền Việt lẫn với tiền đô la

Lại còn phát thuốc dưỡng da

Cộng thêm với thuốc dưỡng già hàng năm


Một sổ tiết kiệm 3 trăm

Cộng thêm 6 số 0 nằm đằng sau

Còn với các cụ bạc đầu

Chúc các cụ vẫn nhai trầu bằng răng


Tổ tông ngũ đại đồng đường

Tổ chức đại thọ cả phường tới thăm

Tuổi sống trên dưới 1 trăm

Lưng cong nhưng tối vẫn nằm ngâm thơ...

Nguyễn Thị Minh Tú

**********

M Ộ N G B Ê N H OA

Một thoáng xuân vui đã khuất rồi

Chỉ còn bóng dáng của nàng thôi

Mắt nai ngơ ngác dường như nói

Môi mộng xinh xinh vẫn mĩm cười 

Mùa đẹp bên ta chừng vĩnh viễn 

Áo hoa tựa gối mãi không rời

Nàng ui xin gửi lời tâm niệm... 

Tình ấy miên trường ta mãi ghi!

Lê Hải Âu, ngày 07/3/2023

*********

       ĐÓA HỒNG

   Gởi em ngày 8 tháng 3.

Đóa Hồng tươi đẹp thiết tha yêu kiều.

   Dẫu đời gian khổ bao nhiêu.

Lòng em vẫn mãi phiêu diêu giữa trời.

   Mang theo con chữ mọi nơi.

Thương đàn em nhỏ vạn lời gửi trao.

   Vượt bao đèo dốc non cao.

Rừng sâu núi thẳm em nào nản tâm.

   Thương em cuộc sống thăng trầm.

Vững tay lèo lái giữ tâm đưa đò.

   Mặc cho mưa lớn gió to 

Thân em vẫn gắng chăm lo vườn hồng.

   Nỗi buồn em gởi tầng không.

Tình yêu đành giữ mênh mông lưng chừng.

   Qua rồi mấy mươi mùa Xuân.

Niềm riêng luôn mãi ngập ngừng phân vân.

   Thương đàn cháu thiếu tình thân .

Lo toan chiu chắt dà dần tháng năm

   Vườn rau hoa quả em chăm.

Trò ngoan Cô giỏi quyết tâm theo nghề.

   Thương em giữ mãi tình thơ.

Mưa chiều lạnh tím hồn quê xa nhà.!

   Mừng em ngày 8 tháng 3.

Việc nước thêm giỏi việc nhà đảm đang.

  Xuân qua Hạ đến Thu sang .

Mùa Đông ấm áp tình càng hồng tươi.!

NTBY

***********

08.03.023

Ảnh từ Trang thơ Bằng hữu


No comments:

Post a Comment