Monday, March 27, 2023

CHUYỆN HÔM QUA

 CHUYỆN HÔM QUA


Chủ nhật ta lang thang

Xuống phố Việt ăn hàng

Clearwater đi dạo

St. Pete đường thênh thang


Thẳng tiến đến Skyway

Cây cầu cao và dài

Thành đô nhiều mơ ước

Ghé quán trà thân yêu


Ngồi đây ngắm trời mây

Nhớ khi nhỏ từng bầy

Tung tăng đi khắp chợ

Rồi ghé vườn trái cây


Vào chơi phố Tampa

Thăm viếng cảnh đô thành

Tiện đường ta ghé chợ

Thành phố nhiều cây xanh


Thẳng tiến về Brandon

Một thành phố hiền hòa

Ghé thăm nhà bạn cũ

Cụng vài chai ba ba (bia 33)


Các thành phố đi qua

Giờ đến buổi chiều tà

Lái xe về chốn cũ

Orlando nhà ta.


Quốc Thái








No comments:

Post a Comment