KHUYẾT ĐỀ
(bài họa)
Đêm qua trời đổ cơn mưa
Sáng nay thời tiết như vừa đổi thay
Lạnh che mất dáng trang đài
Hồng hoa trốn ánh nắng mai đã mời
An nhiên đứng ngó cảnh trời
Trải qua bao cuộc đổi dời mới hay
Kiếm tiền bằng chính đôi tay
Khi qua bão dữ điều hay vẫn còn
Giúp người chớ đợi trả ơn
Chớ đừng toan tính thiệt hơn với đời
Bình yên ở giữa đất trời
Sân si dẹp bỏ thấy đời nhẹ tênh
Cuộc đời trần thế chênh vênh
Sóng cao biển dữ bồng bềnh thế nhân
Kiếp người cõi tạm phù vân
Ngày mai rời khỏi có cần nữa thôi
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment