Friday, March 17, 2023

NHỮNG BÀI THƠ XH cùng TL


 *** TU MỆNH ***


Số phận tuỳ duyên hiểu rõ mà

Trau rèn để mệnh thắm bừng hoa

Từng gieo hạt phúc gìn êm cửa

Đã thúc chồi ân toả mượt nhà

Bởi hám kim tiền luôn gục ngã

Nhưng tường đạo lí chẳng chìm sa

Tìm chân thiện mỹ bùa mê tránh

Quyện nẻo đường tu giữ thái hòa.


- Thu Liễu 2023 -


     Thu Liễu kính chúc cả nhà fb luôn vui khỏe an nhiên hp thật là nhiều ạ. Vì cv bận quá nên ko thể online thường xuyên đc rất mong cả nhà cảm thông và lượng thứ ạ 💖..


                 """""""""""""""""""""""""""""""


Bài họa của anh Nguyễn Thái Cơ

TU MÌNH 


Giờ đây chẳng những đếm song mà

Phải ngẫm công quyền mới gợi hoa

Trách nhiệm luôn mài thơm ngõ cửa 

Đường xuôi mãi chuốt thảo sân nhà

Tham tiền dại nhuốm muôn đời ngã

Nhiễu cảnh  khôn lường vạn kiếp sa

Mệnh của  trùng ương bèo đã tránh

Thì duyên phận đến cũng dung hòa


Nguyễn Thái Cơ 

16/03/2023


Bài họa của anh Đăng Dũng


TÂM HÒA

**********

Hồng duyên phận số rõ cơ mà

Đỏ rạng tên người mỗi sắc hoa

Ngọc ướm trau dồi hơn vẽ thửa

Đời mơ phả chiếu tựa sang nhà

Luôn ngời đạo lý đừng nên ngã

Mãi đậm chân tình chớ phải sa

Tránh những điều sai rời của lạ

Tìm nơi tịnh dưỡng phút an hòa.

________________

AG, 16/03/2023

Trần Đăng Dũng


Bài họa của anh Vân Phong


LÀ DUYÊN 


Đời nay gặp gỡ bởi duyên mà 

Hãy để tâm hồn đượm sắc hoa

Buổi vẫn tưng bừng tươi ngọn lá

Ngày luôn rạng rỡ sáng sân nhà

Nuôi mầm hạnh phúc nào nghiêng ngả

Dệt mối ân tình chẳng ngã sa

Nắng trải êm đềm bên ngõ lạ

Cầu cho gió thuận lẫn mưa hoà.


Vân Phong       16/3/2023!

Góp vui cùng em nhé!

Chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương!


Bài họa của anh Vĩnh Long

KHẮC KHOẢI

Đường xưa lối nhỏ vẫn vui mà

Chuyển vụ đang ngời những sắc hoa

Vạt nắng trưa đều loang sảnh ngõ

Làn mây sáng cũng nhuộm hiên nhà....

Mong nào trở lại mưa hoài trút

Ngóng chẳng quay về lệ mãi sa

Đã hứa quây quần khi phượng đỏ

Mà sao lỡ hẹn bỏ giao hòa

Vĩnh Long


Bài họa của anh Đình Tự Liêu


Bài thơ hay đong đầy cảm xúc, ảnh minh họa đẹp; xin chia sẻ cảm xúc cùng e, chúc e luôn vui!


ĐẸP KHOẢNG TRỜI YÊU

Thắm cảnh vào yêu vẫn mượt mà

Tươi màu nẻo ái đẹp ngàn hoa

Rèn câu đạo nghĩa nồng hương xá

Khảm chữ tào khang rạng nếp nhà

Mệnh thỏa duyên thề  không vấp ngã

Tâm nguyền ước thệ chẳng ghìm sa

Đoàn viên hạnh phúc bừng muôn ngả

Diễm phúc trời ban hưởng thịnh hòa

Liêu Đình Tự


Bài họa của anh Bỉnh Dương


Góp vui với em 

CHỜ ANH

Ngày anh trở lại sẽ vui mà 

Lãng mạn nghe lòng chớm nở hoa

Để tiếng đàn say dìu dặt ngã

Nhìn đôi bướm đẹp lả lơi nhà

Tương phùng lối mộng mơ đời thỏa 

Gợi cảm hiên chiều dõi nắng sa

Bước giữa vườn thanh tìm cảnh lạ

Tình xuân ngật ngưỡng buổi giao hòa.

Bỉnh Dương - 16/3/2023


Bài họa của anh  BA Thanh Nguyen


Bài thơ rất hay và ý nghĩa cho mỗi kiếp người. Chúc mừng em❤


Huynh xin góp bút đồng cảm nha.


CHƠN TU 


Vì duyên định sẵn kiếp kia mà

Hãy cố tu rèn mệnh nở hoa

Rặng liễu càng xinh vì mởn lá

Tình yêu vẫn thắm bởi tươi nhà

Tâm hồn rộng mở đừng nghiêng ngã

Trí huệ tinh tường chẳng dễ sa

Bỏ hết hờn sân - ngồi tĩnh tọa

Cầu mong phúc hạnh mãi an hòa.


                  Bá Thành, 03-23


Bài họa của anh Trần Đình Tấn

GIAO HOÀ


Vì em đã chọn ổng kia mà

Bởi lẽ nên giờ bướm ghẹo hoa

Có lão từng đêm ngồi đợi bả

Rồi anh mỗi buổi nhận coi nhà

Hôm rồi lắm kẻ đau lòng ngã

Bữa lại bao thằng khổ trí sa

Chịu bỏ người yêu đầu dễ há

Mừng duyên của chị mãi giao hoà

16/3/2023


Bài họa của anh Quang Hà


ĐÃ SẴN SÀNG 


Thì anh vẫn đợi nhé đây mà 

Nếu  được sang vườn  sẽ  bẻ  hoa 

Nhẹ cánh  du  luồn  như  trải rẫy  

Dồn chân dạo bước thể vô nhà 

Cho dù  bão tố  tràn Sông Cả 

Dẫu có  mưa gầm  dội Hải Sa 

Để mãi trong lòng đầy ấn tượng 

Tình yêu  đẹp  đẽ khó phai nhoà


Bài họa của anh Võ Tấn Dũng


TÙY DUYÊN 


Tùy duyên biết vậy thế nhưng mà

Số phận con người tựa kiếp hoa

Tỏa sắc trưng bày giăng trước cửa 

Tàn hương quét dọn bỏ sau nhà

Khi còn giấc mộng nhìn trăng ngã

Lúc cạn ân tình mặc bão sa

Bởi vậy đừng yêu mà chuốc khổ 

Tình đâu có vẹn để dung hòa.


Bài họa của anh  Ngoc Nguyên


Một bài thơ hay rất chỉnh chu vần ý.Góp vui..!

**    RÈN TÂM  **


Tâm bền sự sống hiển nhiên mà.

Nhân nghĩa tươi màu đẹp trổ hoa.

Mẫu mực yên bình luôn ấm cửa.

Chân tình hạnh phúc mãi êm nhà.

Tài thô hám lợi danh đành ngã.

Đức thiển cầu mưu tính đọa sa. 

Cõi ác thôi đừng thân nhàn hạ.

Hành ngôn thiện mỹ được an hòa.

..N.Ng....


Bài họa của anh Nguyễn Bá Duẩn


CHẲNG DỄ Gì 


Đời vui chẳng dễ có đâu mà 

Chớ tưởng ra rồi sẽ đặng hoa 

Bởi muốn kim tiền nên bị ngã 

Vì tham tước vị cũng không nhà 

Đương quyền lắm kẻ luôn cầu lạ 

Tại chức bao người mãi để sa 

Bỡn cợt dương trần sinh lão hóa 

Làm sao trọn nghĩa buổi giao hoà. 


Bá Duẩn 

16-2-2023.


Bài họa của anh Bảo Thái Quốc Bảo


BÌNH YÊN


Bình yên hạnh phúc giản đơn mà

Đậm nghĩa ân tình ắt nở hoa

Bữa dẹp ưu phiền may trước cửa

Chiều quên khổ lụy phước quanh nhà

Trần gian thử thách nào đâu ngã

Cõi tạm mê hồn chẳng có sa

Thiện mỹ muôn đời không thể tránh

Ngày sau ước vọng mãi dung hòa.


Quốc Thái

Bài họa của anh Nguyễn Tony


SỐNG ĐƠN GIẢN


Ngồi than số phận nữa chi mà

Buổi sáng ra vườn thử ngắm hoa

Sẽ thấy niềm vui gần trước cửa

Rồi xem vật báu cạnh bên nhà

Trăm năm cuộc sống làn hơi thở

Một kiếp nhân trần nhúm bụi sa

Hạnh phúc ai người tin tưởng Chúa

Hồn an, xác mạnh, trí ôn hòa.


Tony Nguyễn


Bài họa của anh Ngô Đức Thịnh


Anh họa cùng nè


ĐỜI TA

Nđt-ltvt-ntvv


Bình sinh hãy để tự nhiên mà

Cõi phận bên đời trải bóng hoa

Khản mõ đêm ngày kêu lắm bận

Rền chuông bản ngã vọng bao nhà

Đường mơ hạnh phúc đâu còn trổ

Bến mộng an bình vẫn chẳng sa

Nghiệp dĩ song hành ai hiểu hết

Hèn sang tụ hưởng trí an hòa.


Đức Thịnh


Bài họa của anh Võ Văn Thuận


ĐỊNH MỆNH 

Duyên phần định mệnh rõ thôi mà 

Số phận con người cũng giống hoa

Hạt ái vừa gieo trồng trước cửa 

Chồi ân đã cấy cuối sân nhà 

Tham tiền hám lợi nên đành ngã 

Bạc trắng thau vàng lẫn lộn sa 

Mỹ thiện duyên tình thì chẳng tránh 

Đường thi nợ cũ phải giao hòa 

BH Lãng tử


Bài họa của anh Nguyễn Đình Lợi

MỆNH TU..!


Tử tế là dân được rõ mà ,

Quay về góc ruộng cỏ và hoa ,

Dồn đem lực dốc vun vườn thửa..

Quản khó dày công dựng ngõ nhà .

Lớn nhỏ còm quan đừng nhược ngã ,

To rèn trí dũng thật cường sa .

Duyên thường đổ lỗi người nên tránh ,

Phúc tạo cần xuyên tỏ mãi hoà .


N.Đ.L


Bài họa của anh Lê Đức Chưởng


Hoạ góp vui cùng Thu Liễu

TU THÂN


Vạn cổ người yêu đức hạnh mà

Nêu gương sáng chói bậc tài hoa

Văn uyên thảo bút phun châu ngọc

Võ giỏi vung gươm giữ nước nhà

Trọng nghĩa nên đòi không vấp ngã

Chung tình phải đạo...chẳng hề sa

Lòng nhân rộng mở người thanh nhã

Nhắn nhủ gia phong chữ hiếu hoà

Lê Đức Chưởng


Bài họa của anh Anh Ban Mai

.

Thu Liễu

Hoạ vui cùng bạn nha 


         CÓ LẼ

Từ lâu ảo nảo khúc nôi mà.

Vắng bậu bên đời nẫu cỏ hoa.

Mối nợ âm thầm buông ngạch cửa.

Bờ duyên lặng lẽ bỏ hiên nhà.

Sang hèn kẻ phụ hay lầm ngã.

Bậc thứ ai từ để lụy sa.

Đạo lý luân thường hay sóng cả.

Đường tâm vốn dĩ khó dung hoà

       16.03.2023

           Anh Ban Mai


Bài họa của anh Nguyễn Công Dũng


Thơ, ảnh rất tuyệt vời. Chúc mừng TG


   THUẦN PHONG MỸ TỤC


Giản dị cho duyên thật mặn mà

Yêu người mến cảnh gét xa hoa

Hoà đồng xã hội khi ra ngõ

Quấn quýt tư gia dưới mái nhà

Địa vị tiền tài không kéo ngã

Ăn chơi nghiện ngập chẳng lôi sa

Tinh thần tập thể trừ mâu thuẫn

Mở rộng vòng tay đón thuận hoà


 16.3.2023

 Nguyễn Công Dũng


Bài họa của anh Hoa Muống Biển


Hay lắm họa góp vui cùng em

DUYÊN TẠI TRỜI PHÚC DO TA


Đã bảo tình duyên số phận mà

Tơ hồng kết lại sẽ thành hoa

Ông trời đã nối êm dòng họ

Nguyệt lão vừa xe ấm cửa nhà

Trĩu quả sai cành do phúc lộc

 Xanh chồi thắm nụ bởi phù sa

Gia đình hạnh phúc nhờ tiên tổ

Cũng bởi mình ta sống thuận hòa


Bài họa của anh Nguyễn Nhật Vàng

SANG NGANG : 


Lỗi số nghèo duyên khổ thật mà 

Nhân tình hổng có ngại tìm hoa 

Tàn đêm tủi khóc ngồi bên cửa 

Rạng sáng buồn đau ở ngõ nhà 

Xóm nhỏ tiêu điều sao nghiệt ngã 

Ngôi làng quạnh quẽ phải chìm sa 

Thề xưa bỏ lỡ nàng luôn tránh 

Nẻo cũ còn vương kiếp phận nhoà ! 


Chúc tác giả cùng các bậc tiền bối về dòng thơ đường luật thuần việt 

(Luôn luôn vui vẻ hạnh phúc )


Bài họa của anh Dang Nguyen 


*** TỈNH THỨC ***

Phận liễu tuỳ duyên sống thật thà 🥰 

Tấm lòng trau chuốt thắm bừng hoa 🌹 

Vui hoà cuộc sống êm nhà cửa 😆 

Tha thứ bao dung tỏa mượt mà ♥️ 

Sân hận não phiền luôn gục ngã 

Tỏ tường Đạo lý chẳng chìm sa 👑 

Giác Chân Thiện Mỹ bùa xa lánh 

Tỉnh thức Chân Tâm giữ Thái hoà 🌺


Bài họa của anh Phạm Niêm


THƠ: HỎI KẺ MÁ ĐÀO

( Ltvt - Nđt. - )

------

Ái đậm đà thương hết mặn mà.

Anh nào phải bướm cợt đùa hoa.

Từng đêm hóng đợi ngồi bên cửa.

Những tối chờ em rỗi việc nhà.

Dạ thẩn thơ buồn chân sắp ngã.

Để dòng xúc cảm mặc tình sa.

Lâu rồi nghĩa lạt  tình xa đã.

Ái đậm đà thương hết mặn mà.


Phạm Niêm.


Bài 2: Chuyện Thúy Kiều

-----

Bởi số làm sao thoát đượC mà.

Trời già đố kị nữ tài hoa.

An bày giáng họa vào trong cửa.

Xếp đặt cơ mưu  xảy tận nhà.

 Một lủ sai nha trò quỷ trá 

Thúy Kiều* bán phận cứu nàn cha. 

Nàn vô đơn chí đời sa ngã.

Mỹ diện  nhan hồng đắm lụy sa.


Phạm Niêm.


Bài họa của anh Dinh Nguyen Khai

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời 

Chúc em vui khỏe cả đời an nhiên 


Bước giữa nhân gian chốn đường đời 

Vui buồn ái nộ chỉ thế thôi 

Vạn sự tùy duyên do thiên định 

Tĩnh tâm ngộ nhận nở nụ cười 

Đường đời cát bụi vương khắp lối 

Buông bỏ ưu tư để nhẹ người

Ánh sáng mặt trời luôn tỏa sáng 

Một ngày được thấy hạnh phúc rồi


Bài họa của anh Truong Le


Hay quá .. góp bút nhé .. 


    DUYÊN VÀ MỆNH. !!!


Định mệnh nhân sinh có phận mà

Tuỳ duyên thọ quả lúc ra hoa

Người gieo hạt phúc từ nơi miệng 

Kẻ tạo trong tâm đức mỗi nhà

Vọng tưởng kim tiền danh với lợi

Quên đường đạo lý Phước chân sa

Đời chân thiện Mỹ thì hay tránh

Kiếp bỏ đường tu .. chẳng thái hoà …

    TG : TruongLe


Bài họa của anh Phi Bang Tran


KHẢO DỢT


Đường tu nhiễm sắc tội cam mà

Cõi lụy theo mời bướm giỡn hoa

Thuyết sự luân hồi toan phá cửa

Tầm cơ giải thoát định sang nhà

Sơn đầu hướng phật thôi đành ngã

Diện bích noi thần cũng trót sa

Quảy bị về tây khoe dép tránh

Hành trang khất thực bổn tâm hòa

         Phi Bang Tran


Bài họa của anh Phạm Quốc Khái

ĐÔI MÌNH CHỈ THẮM..


Đôi mình chỉ thắm buộc nhau mà

Hạnh phúc sum vầy đã trổ hoa

Vẹn giữ tào khang yên ấm cửa

Vun bồi nết hạnh để yên nhà

Lòng tham đánh gục người sa ngã

Vật chất đo lường kẻ xấu xa

Hoả ngục lao tù nên hãy tránh

Bình tâm thỏa nguyện chữ giao hòa..


Huynh ít thời gian nên hoạ nhanh có gì muội thích thì chỉnh sửa lại cho chuẩn..


Bài họa của anh Nguyễn Hòa


KHÔNG DUYÊN


Có phải ngày xưa quá mặn mà

Trưa chiều hễ gặp tặng cành hoa

Cầu mai mốt nọ chung nhà cửa

Nét đẹp tròn trăng chẳng lụa là

Biết trách ai người quên tất cả

Bao lời hẹn ước để rời xa

Duyên trời đã định ta nào trách

Kẻ Bắc người Nam mãi thuận hòa .

Bt hay hình đẹp chúc mừng em .


Bài họa của chị Nguyễn Thy

TU THÂN

Sống ở trần gian vốn dĩ mà

Đường đời mộng bước thật nhiều hoa

Âm thầm lắm kẻ đi sai lối

Nhẫn nại cùng nhau giữ vững nhà

Hận mãi không làm đời nắng sáng

Yêu hoài sẽ gặp hạt kim sa

Tu là cõi phúc tìm an lạc

Một kiếp thân ta được chữ “Hoà”.

Thy Nguyễn 14-03-23


Bài họa của anh Đỗ Hiệp


*** TU TỊNH ***


Phận số trời cho mệnh giữ mà

Duyên kề gắn đậm mở vườn hoa

Cùng vui sướng khổ gìn phúc của

Giữ lấy thêm từng toả mượt ra

Chớ đặng tham tiền say gục ngã

Đạo nhớ câu tường ngã chìm sa

Nhân Mỹ reo bùa mê thiện tránh

Quyết tịnh âm đường tu phạt ma 


Thật tuyệt vời bài thơ hay ảnh đẹp quá nè mến chúc em đêm an lành lướt mạng vui nha em


Bài họa của anh Vũ Như Cẩn


*** DUYÊN MỆNH ***


Chồng con phận nữ có đều mà

Thử hỏi cây nào chẳng đậu hoa

Hạt lúa gieo trồng thêm lắm của 

Chồi xanh đậm mát cả hiên nhà

Gia tiên lễ cưới mâm đầy quả 

Đạo lý tam tòng kết nghĩa xa

Thuận ý duyên đời nên lấp lánh 

Thiên thời khởi nghiệp dĩ ân hòa.


***

15/03/2023 Vũ Như Cẩn 

__________/VNC-----------------

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái xinh đẹp.!♡

- Mến chúc em luôn vui khỏe bình an hạnh phúc nha...


Bài  góp vui của anh Lê Tấn Phượng


DUYÊN MẶN NỒNG 


Kiếp trước rằng tu mới chung thuyền 

Nên giờ ta đã vướng nợ duyên 

Cầu cho cuộc sống cùng nhau tiến

Ước vọng bao la  chẳng lo tiền

Ngày ngày vui sống cảnh như tiên 

Sáng lo công việc vui cuộc sống 

Chiều về thả lưới dạo bên sông 

Thắm tình chồng vợ luôn khăng khít 

Để thấy tơ duyên mãi đượm nồng...


15/3/2023

LÊ TẤN PHƯỢNG


Bài họa của anh Dương Công Khánh


Vô tư ( hoạ Tu mệnh)

Má đỏ môi son thắm mởn mà

Nụ cười em nở giấc mơ hoa

Mím chi nửa miệng thơm hương sắc

Viên mãn mùa xuân rộn góc nhà

Gót mỏng thong dong vui cỏ dại

Mắt dim lửng thửng ngóng mây sa

Hồ sen ửng bóng hồng khoe sắc

Lấp loáng vài bông trổ hợp hoà

Namkha


  Bài họa của anh Nguyen Tan Mo

Hoạ vui cùng em nè 


Đức hiếu bên nhau mãi mặn mà

Tình chồng nghĩa vợ tựa ngàn hoa

Cùng gieo hạt giống cho muôn thủa 

Hạnh phúc ngày sau ngát hương nhà

Vững bước trên đường không gục ngã

Luân thường đạo lý phải nhìn xa 

Tiền tài cám dỗ luôn phải tránh 

Sống đẹp tình thương sẽ chan hòa


Bài họa của anh Nguyễn Tài

Thu Liễu

Bài thơ quá hay

Ảnh đẹp tuyệt vời

Anh góp vui cùng em nhé


MỘT KIẾP TRẦN GIAN...


Một kiếp trần gian khổ sướng mà

Xin đừng cứ tưởng thảm đầy hoa

Đi tìm lẽ sống nhọc nhằn quá

Muốn kiếm bạc ngán quả thật là...

Phải biết kiên trì vững tâm dạ

Không nên bỏ cuộc dẫu phong ba

Khó khăn vất vả được đền đáp

Sự nghiệp công danh rạng rở và...


Bài họa của anh   Nguyễn Bình Minh


Duyên tình trời đã định cho ta

Hãy giữ cho nhau chữ vĩ hòa

Tâm hiền đức độ dạ sáng trong 

Hiếu thảo tình thâm tràn hạnh phúc 

Con đàn cháu đống giõi đời sau

Hoa đời khoe sắc hương bừng tỏa

Lòng nhân muôn thủa sáng bừng danh

Tu tâm chính quả giữ đạo thành

...

Em ơi thơ hay hình đẹp cm emnhe


Bài họa của anh Lê Đức Thiên


GHI TÂM


Thuần phong mỹ tục rạng hơn hoa.

Văn minh rực rỡ nước non nhà.

Chắt lọc ngàn đời nên ngọc quý.

Theo dòng lịch sử sách ông cha.


Tinh hoa đất nước rất nuột nà.

Đặc sắc thơm hương mãi tỏa ra.

Luân thường đạo lý người xưa dậy.

Điều hay lẽ phải khắc ghi mà.

❤️❤️


Bài họa của anh Nguyễn Khắc Tuấn


Hoạ vui cùng em


NÀNG THU LIỄU

Anh mãi thầm yêu em biết mà

Con gái Yên Bái đẹp như hoa

Yểu điệu thục nữ bên rèm cửa

Trai bản ngẩn ngơ lượn quanh nhà

Công dung ngôn hạnh chẳng lún sa

Tiền bạc danh vọng đâu nghiêng ngã 

Sáng trong như ngọc không buông thả 

Rạng rỡ hồn nhiên sống chan hoà


Bài thơ em viết rất hay , em xinh đẹp dễ thương quá , anh chúc em vui vẻ và hạnh phúc em nhé 🌹❤️


Bài góp vui của a Nguyễn Phát Thịnh


==========TU MỆNH ===========


Sang hèn tu luyện cải vận thôi

Tâm đức cho nên hưởng phước trời

Cội phúc sáng ngời đời tươi đẹp 

Lộc tràn muôn phép nhiệm màu ghê


Chớ hám kim tiền quên ân nghĩa 

Số phận không thông phải chia lìa

Cố gắng tu thân thành chính quả 

Phật pháp tâm lành sẽ nở hoa 


NGUYỄN PHÁT THỊNH


 Bài góp vui của a Phạm Phong Vĩ


** QUY LUẬT **

    ***********

Tạo hóa ban cho một kiếp người .

Tùy duyên vạn sự lẽ tự nhiên. 

Cuộc đời ngắn ngủi ai biết trước. 

Biết thân biết phận nên tu tập. 

Kẻo lỡ mai sau uổng kiếp người .

Để đời thân thiện đến mai sau. 

Một mai trở về cùng đất mẹ. 

Hãy nên ghi nhớ luật muôn đời. 👈

*************


Bài Của anh Tuyên Hà Minh


Tham gia vui cùng THU LIỄU❤️😂❤️❤️❤️❤️

KHẢO ĐI TU MỆNH

      Hà Minh Tuyên

Tu nhà,tu chợ với tu chùa

Chuyện tu ấy có tự thuở xưa

Nay bạn gợi thêm về tu mới

Nhắn gửi cho đời chẳng bán mua

Bao kẻ bỗng quên mọi chát chua

Biến mình thành củi nhỏ và to

Lũ lượt ném vào cho lửa cháy

Rừng rực ngày đêm ở trong lò.

               Ngày 16-3-2023j

No comments:

Post a Comment