Saturday, March 18, 2023

KHÔNG LỜI

 KHÔNG LỜI


Chiều qua ở chỗ này

Kẻ mắt lưng tròng cay

Giã biệt tình nhân hỡi

Người đi quên tháng ngày.


Từ nay đã hết rồi

Chàng kiếp sống đơn côi

Nàng đã theo tình mới

Nói chi cũng chẳng hồi.


Người đã bước sang ngang

Tình duyên cũng phủ phàng

Em thay vào áo mới

Theo cuộc sống giàu sang.


Quốc Thái


*

chiều đi ăn ở đây, 

chứng kiến sự chia tay 

của một đôi trai gái..... 

vì nàng đã đổi thay

cất bước sang xe mới, 

bỏ lại chàng trai này

ngẫn tò te đứng ngó 

mà mắt lưng tròng cay






No comments:

Post a Comment