Wednesday, March 29, 2023

CÁM ƠN EM họa TT

CÁM ƠN EM


ảnh FB TT


Cám ơn em mỗi ngày khi thức dậy

Viết bài thơ tâm sự đáy lòng em

Từng lời ý nghe qua rất êm đềm

Cho bạn hữu ngày mới thêm sinh lực


Cám ơn em khi mỗi hôm vừa thức

Gởi bài thơ ngay lập tức mỗi ngày

Rồi đi làm từ lúc buổi ban mai

Sau đến lớp bắt đầu ngày dạy mới


Bài thơ hay bạn hữu hằng mong đợi

Đọc vừa xong nghe phơi phới cõi lòng

Bao nhiêu người đang chờ thỏa ước mong

Bên cô giáo mà đôi chân không bước


Cám ơn em với bài thơ đọc được

Đủ ấm nồng tình cảm của em anh

Mỗi sớm mai xin gởi những an lành

Giữa nhân thế một màu xanh hy vọng.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment