Saturday, July 23, 2022

YÊU MỘT NGƯỜI CHẲNG HỀ SAI

 YÊU MỘT NGƯỜI CHẲNG HỀ SAI





Yêu một người là đúng chẳng hề sai

Dẫu có trải qua chiều dài cuộc sống

Yêu chân thành và lòng luôn lắng đọng

Những tâm tư của tháng mộng ngày mơ


Yêu một người em gom cả vào thơ

Trải lòng mình ở bên bờ nhật nguyệt

Yêu chân tình và lòng luôn tha thiết

Mặc cho người là có biết hay không


Yêu một người dù thế giới mênh mông

Vẫn để mắt đến người trong lòng đó

Yêu thật lòng dẫu muôn ngàn gian khó

Vẫn chờ ngày hai đứa có cùng tim


Yêu thật lòng tiếng nói chẳng lặng im

Không giấu kín mà chung tìm mộng tưởng

Để hai đứa cùng đi chung một hướng

Và chung tay xây con đường tình yêu


Đã yêu rồi em ơi chẳng đơn phương ?


Họa thơ tình cuối tuần cùng TT

No comments:

Post a Comment