Friday, July 1, 2022

ĐỒ CỔ

 ĐỒ CỔ


Hôm nay tôi nghỉ ở nhà

Vào phòng đồ cổ cái mà ngồi chơi

Ngắm từng đồ vật một thời

Đồng hành cùng với con người năm xưa


Ra-đi-ô - cat-xét tôi ưa

Sắm về từ lúc nó vừa ra thôi

Hai bên thu phát nhạc rồi

Thêm dàn loa nữa ôi thôi tê người


Ti vi một thuở nhất đời

Cùng với đầu máy một thời mê ly

Hồng Kông phim bộ ly kỳ

Tân thời cổ tích khoái chi lạ lùng


Còn có cái máy trẻ trung

Để băng tua lại xem cùng với nhau

Từ khi phim mới bắt đầu

Đến khi kết thúc là thâu (quay ngược) băng về


Thời đại CD hả hê

Máy hai bốn dĩa nghe phê cả ngày

Không cần chạy tới tua quay

Chỉ cần bấm nút nó play suốt ngày


Màn hình điện toán đây này

Một cục tổ bố của ngày xưa đây

Thêm thùng dữ liệu đủ đầy

Xem phim, làm việc, game bày ra chơi


Xưa là những món người chơi

Nay về một góc thảnh thơi nhìn đời

Văn minh tiến bộ ai ơi

Thân này già cỗi nghỉ ngơi suốt ngày


Tre già măng mọc là đây

Xin đừng cố chấp để ngày thêm vui

Tuổi già ắt phải rút lui

Để cho lớp trẻ ngược xuôi hiến tài


Quốc Thái

















No comments:

Post a Comment