Monday, July 18, 2022

RU MƯA





RU MƯA


Anh ngồi ngắm hột mưa rơi

Hột gieo nỗi nhớ giữa trời mênh mông

Hột thì vỡ giữa tầng không

Hột còn e ấp như trông và chờ


Mưa về ấp ủ vần thơ

Cho em kết nối mộng mơ tháng ngày

Sợi mưa kết chặt đôi tay

Nối liền hai nhịp đắm say tình đầu


Em ngồi đợi hạt mưa ngâu

Anh ngồi ngắm những giọt sầu mắt em

Đưa tay vuốt sợi tóc mềm

Tình em một bức tranh êm tháng ngày


Trộm nhìn em dáng trang đài

Trong lòng bỗng thấy men say ngập tràn

Ngày kia sum họp hân hoan

Sợi mưa lạnh ấm trong làng con tim


Mưa ru từng đợt dịu êm

Cho em mắt ngọc được thêm nụ cười

Cho em luôn mãi rạng ngời

Tình mưa đã thắm giữa trời Cao nguyên


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment