Sunday, July 10, 2022

MƯA SAIGON họa ý thơ TT


 MƯA SAIGON


Sài Gòn mưa đổ đêm về

Em nhìn khung cửa nhớ quê của mình

Có tiếng chim hót bình minh

Có muôn hoa nở lung linh nắng vàng


Sài Gòn cảnh vật trông sang

Cơn mưa chiều đổ nghe mang mác buồn

Dòng lệ ngăn lại chọt tuôn

Và em lại nhớ làng buông ân tình


Sài Gòn hoa lệ lung linh

Hoa người giành hết lệ mình em mang

Thương ai lỡ nhịp cung đàn

Thương vần thơ rẽ sang ngang con đò


Xin đừng gieo những âu lo

Mưa ơi hãy kết hẹn hò nên duyên

Hạt mưa tí tách trinh nguyên

Em xin gởi trọn tình duyên đến người


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment