Tuesday, July 5, 2022

GẶP LẠI TÌNH XƯA


 GẶP LẠI TÌNH XƯA

(Cảm tác từ câu chuyện của MôBin)


Một chiều hè anh xong công việc

Không vội vàng chẳng tiếc thời gian

Lái xe dưới ánh chiều vàng

Ngân nga anh hát tình tang cuộc tình


Tại đèn đỏ một mình một ngựa

Bỗng từ bên phía cửa hiện ra

Cam - ry đen bóng mượt mà

Người ngồi trong ấy như là minh tinh


Bỗng cơn gió thình lình kéo tới

Mũ trên đầu phơi phới bay đi

Đáp vào kính hậu Cam - ry

Anh liền bước xuống tức thì gỡ ra


Một cô gái điệu đà trong đó

Xuống kính xe và ngó nhìn anh

Một cơn gió nhẹ trong lành

Anh em nhận diện nhưng đành chào nhau


Đèn đổi xanh em mau tăng tốc

Vượt qua anh phút chốc ngỡ ngàng

Nhớ lại câu chuyện tình tan

Chia tay từ buổi tiễn nàng du sinh


Câu chuyện cũ thình lình kéo đến

Nhớ năm xưa trên bến tình yêu

Xây nên mộng ước cũng nhiều

Nhưng đành khép lại một chiều không mây


Bởi anh biết em đây tài sắc

Du học về chưa chắc yêu anh

Vì em người đã thành danh

Còn anh vẫn kẻ quẩn quanh ruộng đồng


Anh đã biết má hồng thơm lắm

Biết phận mình như giấm luôn chua

Nên đành chọn lấy chữ thua

Cho em vui vẻ như mùa xuân sang


Em về nước rộn ràng sắc áo

Mừng cho em mã đáo thành công

Mừng em cũng đã sang sông

Tìm được bến đỗ như mong ước rồi


Kỷ niệm này sẽ thôi không nhớ

Bởi dù sao cũng lỡ xa rồi

Tình này giờ đã phai phôi

Anh nay cũng chẳng đơn côi một mình


Anh quyết giữ gia đình hạnh phúc

Nên tình xưa chỉ chút thoáng qua

Như là hồi ức thôi mà

Xe chạy gió mát thì ra quên rồi.


Quốc Thái

Viết tặng Tran MoBin 


Ảnh Ms. FB

No comments:

Post a Comment