Tuesday, July 12, 2022

BÀI KHÔNG TÊN SỐ 2

 BÀI THƠ KHÔNG TÊN SỐ 2


ảnh TT



Nghe ngọt ngào hai tiếng gọi Anh yêu

Là đủ biết em đã yêu nhiều lắm

Dẫu hai đưa ở hai đầu xa thẳm

Nhưng đêm về vẫn gọi thầm tên nhau


Em cứ sợ hạnh phúc chẳng dạt dào

Nên em vẫn sợ tình vào quên lãng

Nghĩ vu vơ khi lỡ tình không sáng

Em sợ mình bị chán nản đó thôi


Hãy tin nhé dù rằng có xa xôi

Tình vẫn đủ để luyện tôi năm tháng

Nốt yêu thương sẽ không vào dĩ vãng

Mà vẫn mặn nồng lãng mạn tươi xanh


Em đã biết thơ chẳng sánh tình anh

Rất đơn sơ không mong manh dễ vỡ

Nên em nhớ nào có chi phải sợ

Hoa đúng mùa hoa sẽ nở đẹp thôi.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment