Wednesday, July 13, 2022

ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TA UỐNG BIA

 ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TA UỐNG BIA


Cuộc sống luôn buồn tẻ

Nghe chán mỗi ngày

Dù có ly rượu đắng

Hay dĩa xoài mà thôi

Tụ lại ta cùng uống

Quên hết chuyện sầu


Ngày nay ly rượu đắng

Thay thế bia rồi

Một kết hay mười kết

Rồi cũng thế thôi


Uống.... nào ta cùng uống....

Nâng..... một trăm phần trăm

Bia..... uống hoài không sỉn

Nên..... thế rượu vào

Nào uống ta cùng uống

Quên hết âu sầu

Cười buồn mà vui


Ngày nay không còn uống

Rượu đế bia buồn

Mà chỉ có nhấm nháp

Cho nó tiêu mồi


Một lon bác sĩ bảo

Cho nó yêu đời

Nhiều lon vợ con mắng

Sao uống quá trời

Vì thế ta ngừng uống

Cho nhà vui tươi.....


Quốc Thái


Lỳ một lam, làm một ly....bia cho nó ngon miệng trong bữa cơm chiều qua kkk


No comments:

Post a Comment