Wednesday, July 27, 2022

BÀI THƠ KHÔNG TÊN SỐ BA

ảnh TT


BÀI THƠ KHÔNG TÊN SỐ BA
 Nếu chẳng biết phải quên anh từ đâu

Thì em hãy nhớ lần đầu gặp gỡ

Cái bữa ấy khi em còn bỡ ngỡ

Hái cọng dừa cho tay đỡ bơ vơ


Nếu chẳng biết phải làm lơ từ đâu

Thì hãy nhớ khi lần đầu trao đổi

Kỷ niệm xưa theo từng dòng thơ đối

Khi một lần em bối rối tâm can


Nếu chẳng biết phải cắt ngang từ đâu

Thì quay lại nơi buổi đầu lệ nhỏ

Cái bữa ấy em mừng vui lắm đó

Tay vụn về nâng hoa cỏ em yêu


Tình thuở ấy nay đã nhiều thay đổi

Em vẫn buồn và hờn dỗi vu vơ

Bởi khi yêu đã có mấy ai ngờ

Người mong đợi người trông chờ thương nhớ


Anh đã từng làm giấc mơ em đẹp

Khi đêm về dệt mộng điệp yêu thương

Em không nỡ khi ta bước đôi đường

Nhưng phải chịu vì vấn vương vô nghĩa

No comments:

Post a Comment