Saturday, July 23, 2022

XH VẦN ÔN



Ảnh mạng XH
 

 LUYỆN VẦN ÔN


ÔN rồi luyện nữa một vần ôn

ÔN nghĩa vừa thêm bị hết hồn

ÔN thiếu nơi đầu đâu có ổn

ÔN liền chỗ giữa chẳng còn khôn

ÔN hoài thấy mệt cái đồ hỗn

ÔN đã thèm tê lũ mộc tồn

ÔN tận vòng eo thì khốn đốn

ÔN rồi luyện nữa một vần ôn.


Quốc Thái


ÔN LẦM


Ôn lầm cái chữ gọi liền khôn 

Ôn thế cho nên khó bảo trồn

Ôn thiếu bù thêm cho đủ bộ 

Ôn lằn hai mặt chủ đạo Ôn.


Đình Bằng


ÔN LIỀN


Ôn liền mà nhớ biết mình khôn

Ôn lầm tê tái vãi linh hồn

Ôn thi vượt khó tâm ta ổn

Ôn lì chẳng khá bởi lò tôn.


MôBin 

Hi…viết được có nhiêu à anh


ÔN VẦN


Ngọng nghịu họ rằng lắm cái ôn 

Còn ta thì bảo cái lũ ồn 

Cụt ngôn ngắn ý sao mà ổn 

Thôi mặc thi thơ cái vần ôn.


Minh Tú

Kkk


Họa thơ Đệ cho vui nha!


LUYỆN ÔN CHỮ NGHĨA


ÔN hoài chữ nớ thôi đừng ôn

ÔN mãi vần ni sẽ hoảng hồn

ÔN có dấu huyền thêm...chẳng ổn

ÔN lằn vết lõm gọi là khôn

ÔN lâu thấy hoải, người chê hỗn

ÔN lắm cho vào, não bị tồn

ÔN xuống chỗ sâu thì phải đốn*

ÔN chi thiên hạ nói mê ôn.


Sông Hồ


.*Đốn: cúi đầu sát đất.


ÔN LẦM CÔ GIÁO

(Thấy đệ QT và huynh SH làm thơ vần ÔN hay quá. Lại thêm tấm hình cậu học trò hay đồng nghiệp ngắm nghía cô giáo từ phía sau làm NmDuoi “tức cảnh sinh tình” cùng “thả quạ” bài luật trắc cho vui)


ÔN lỡ thêm từ bảo ác ôn

ÔN lầm cô giáo chẳng còn hồn

ÔN làm chữ viết sao cho ổn

ÔN liếc lùm môn mới thiệt khôn 

ÔN lắm thơ văn đừng bảo hỗn

ÔN liền bài vở để lo tồn

ÔN là chịu học coi chừng đốn

ÔN loạn cào cào đúng lái ôn


*NmDuoi


Ảnh mạng

No comments:

Post a Comment