Tuesday, July 19, 2022

TÌNH HỒNG họa ý thơ TT


 TÌNH HỒNG


"Bần thần nỗi nhớ đi hoang"

Giấc mơ ngày ấy hiên ngang quay về

Tay nâng tà áo vân vê

Mắt em e ngại tóc thề phủ vai


Gió đùa lay nhẹ nhành mai

Hoa hồng đã nở hương bay khắp vùng

Em ngồi tay với không trung

Không còn cảm giác lạnh lùng nhạt phai


Đường xưa một lối vẫn hoài

Cùng em đếm bước mỗi ngày mỗi đêm

Nghe trong cảm giác êm đềm

Giấc ngủ mộng mị bên thềm đa đoan


Ngân nga trên một lối mòn

Chuyện tình dĩ vãng vẫn còn nguyên đây

Trải qua năm rộng tháng dầy

Tình không xa khuất để xây tình hồng


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment