Tuesday, July 12, 2022

BÀI THƠ KHÔNG TÊN SỐ 1

ảnh TT


BÀI THƠ KHÔNG TÊN SỐ 1

Nói đi em vì sao em không ngủ

Sao em buồn ủ rũ một mình ên

Nhớ chi em khi tình đã không tên

Thôi hãy ngủ và tìm quên em nhé


Nói đi em có chi mà buồn tẻ

Khi đủ duyên tình sẽ nhẹ đến bên

Rất nên thơ và cũng rất lâu bền

Em ơi hãy kéo chăn mền ngủ nhé


Hơn không giờ em vẫn còn gõ nhẹ

Một bài thơ để trao lẹ đến  người

Ngủ em nhé để ngày mới xinh tươi

Môi em nở những nụ cười hạnh phúc


Từ nửa vòng trái đất anh luôn chúc

Em an vui và những phút bình yên

Khi bình minh rực rỡ sẽ nên duyên

Và em sẽ đạt ước nguyện mong muốn.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment