Monday, July 25, 2022

CHƠI NGÔNG



 CHƠI NGÔNG


Dân tình lắm kiểu chơi ngông

Có đầu có não như không có gì

Làm thì chẳng nghĩ ngợi chi

Hay là tại muốn người ghi suối nguồn


Bà này khùng quá trời luôn

Chở con kiểu đó lệ tuôn mấy hồi

Bốn triệu cũng nhẹ quá thôi

Tước bằng hai tháng xong rồi tỉnh bơ


Làm mẹ sao quá thờ ơ

Hay là chả hiểu i tờ chi mô

Ai đời cầm lái ô tô

Cho con ngồi chỗ mấp mô thế này


Lỡ mà cơn gió nhẹ lay

Đứa con bỗng chốc biết bay tìm hàng

Hỡi các bác tài trùng gan

Đừng có bắt chước chơi gàn*, hổng vui


Làm gì phải nghĩ tới lui

An toàn trên hết mới vui cuộc đời

Chớ đừng làm bậy ai ơi

Mất rồi mới khóc hỏi Trời tại sao


Quốc Thái


*gàn = ngang bướng, ngông cuồng


Ảnh từ báo Thanh Niên.

Cũng theo Thanh Niên, một phụ nữ lái xe hơi để con ngồi trên mui xe đã bị cảnh sát phạt 4 triệu Vnd và treo bằng lái xe 2 tháng

No comments:

Post a Comment