Thursday, July 21, 2022

TÔI




 TÔI


Tôi là người đơn giản

Cũng lãng mạn thơ ngây

Lắm tràn đầy mộng ước

Cũng biết được và không


Làm tươi hồng cuộc sống

Xây đắp mộng tương lai

Cho ngày dài khát vọng

Giữ tấm lòng thủy chung


Bạn làm đúng việc mình

Đừng cố tình ăn bậy

Đùng có quậy điên cuồng

Tôi sẽ buông tất cả


Tôi khiển cả tình người

Biến nụ cười im bặt

Dòng nước mắt hoài tuôn

Bạn sẽ buồn hết kiếp


Tôi chẳng bịp thế gian

Tôi chẳng màng danh vọng

Tôi sẵn lòng với bạn

Khi hoạn nạn ốm đau


**


Tôi chỉ là tờ giấy

Mà sức mạnh vô song

Khiến cho bạn đổi lòng

Khiến tình thân bị hỏng.


Quốc Thái

Cảm tác

No comments:

Post a Comment