Friday, July 15, 2022

MƯỜI LĂM THÁNG BẢY


































 MƯỜI LĂM THÁNG BẢY


Đặc biệt hôm này của chính tôi

Ngày vui phút chốc đã qua rồi

Vài mươi tuổi lẻ không còn mới

Mấy chục năm dài cũng thế thôi

Nhớ buổi chào đời Ba xúc động

Thương khi cất tiếng Mẹ bồi hồi

Nguyện đấng sinh thành luôn mạnh khỏe

Tháng Bảy Mười lăm sinh nhật tôi.


Tháng Bảy Mười lăm sinh nhật tôi

Thân nhân bạn hữu chúc mừng rồi

Làm thơ để tặng nghe mê lắm

Ghép ảnh và trao ngắm sướng thôi

Xúc động vô cùng lòng khó tả 

Vui nhiều dữ lắm dạ bồi hồi

Chân thành cảm tạ mọi người nhé

Đã gởi bao lời tốt đến tôi.


Quốc Thái


Bữa ăn trưa ở Lake Grill và tối tại Cheesecake Factory với gia đình

No comments:

Post a Comment