HÔN MÔI XA
Anh vẫn nợ em nụ hôn đầu
Nợ rồi lại nợ, trả được đâu
Bởi vì hai đứa xa xôi quá
Anh vẫn nợ em buổi ban đầu
Tình mình sẽ chặt và bền lâu
Em mãi là hồng hoa yêu dấu
Thắp sáng trong anh niềm cháy bỏng
Cho đôi ta quyện đến bạc đầu
Anh vẫn nợ em nụ hôn đầu
Đến ngày anh sẽ trả thiệt lâu
Giờ hôn môi xa gởi về ấy
Để nhắc anh còn nợ hôn đầu
Môi xa hôn đậm gởi thật lâu
Em ơi hãy nhận, hít thật sâu
Vượt bờ đại dương gần khoảng cách
Môi xa hôn trước, nợ nụ đầu
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment