Thursday, December 31, 2020

CUỘC CHIẾN GIỮA ĐÊM KHUYA

 CUỘC CHIẾN GIỮA ĐÊM KHUYA

Hôm nay đã cuối năm rồi

Bị Tào Tháo rượt tả tơi thân tàn

Đêm dài vẫn cứ hiên ngang

Xông pha trận mạc giữa hàng gươm đao

Đứng lên ngồi xuống lộn nhào

Tung vài cú đấm ôi chào sướng ghê

Tàn trận tay cóng chân tê

Thân thì rung rẩy bước lê về nhà

Ác chi mà ác thấy bà

Đêm không cho ngủ, rủ ra chơi hoài

Sáng dậy hai mắt híp dài

Quầng thâm một đống do tài đánh nhau

Cũng do bởi cái ông Tào

Thích chơi quánh trận làm hao thân này

Cuối năm trận chiến còn gay

Bom kia còn nổ, thân đây tiu tùng

Quốc Thái


GIAO THỪA

 GIAO THỪA. 

Hai không hai một sắp về rồi

Vui hát đón mừng các bạn ôi

Chân bước cha cha cùng điệu nhạc

Tay nâng cốc rượu với người đời

Pháo đì đùng nổ nghe buồn nhớ

Xe khắp phố phường thấy thảnh thơi

Xin chúc một năm đầy thịnh vượng

An lành hạnh phúc khắp nơi nơi

Quốc Thái

31/12/2020


Phố Orlando ngày cuối năm

31.12.2020







NHẮN CON TIM KHỜ DẠI

 NHẮN CON TIM KHỜ DẠI


Con tim dại khờ ơi

Cho anh gởi đôi lời

Chúc em

Năm mới

Nhiều thành công mỹ mãn


Con tim dại khờ ơi

Em có biết

Thế giới bao la

Và dị biệt

Nhưng

Con tim dại khờ

Thật đáng yêu


Con tim dại khờ ơi

Anh muốn 

Nói thật nhiều

Nhưng thôi

Chắc rằng em cũng hiểu

Con tim dẫu

Có dại

Nhưng tình không phôi phai

Bởi con tim dại khờ

Luôn luôn đập đúng nhịp


Con tim dại khờ ơi

Cuối năm rồi

Anh chúc

Con tim luôn hạnh phúc

Vui vẻ

Và đáng yêu

Chúc và chúc thật nhiều

Những gì tốt đẹp nhất


Con tim dại khờ ơi

Chỉ còn một giờ thôi

Là bước qua năm mới

Chúc con tim phơi phới

Bước tới chân trời hồng

Hãy vững bước nghe không

Vì bên con tim dại khờ

Có một con tim khờ dại luôn dõi theo âm thầm


Con tim dại khờ ơi

Năm mới

Tấn tới

Thành công

Vui vẻ

Sức khỏe

Và mọi điều như ý

Quốc Thái


Họa ý thơ TT


CON TIM DẠI KHỜ 


Con tim dại khờ 

Bởi nó dám yêu 

Dám kiêu hãnh với những gì đáng sống ! 


Em không xứng đáng với trái tim mình 

Bởi không đủ vững vàng trước những điều bất nhẫn 

Lý trí vẫy vùng, bản ngã tổn thương 

Những nỗi buồn nối gót mưa tuôn 

Khi tim vẫn kiệt cùng yêu 

Khi ân tình vẫn còn nồng thắm 

Lúc nhớ thương vẫn còn say đắm 

Thân em đã mệt rã rời !...


Con tim dại khờ ơi 

Sao mãi lo người đỏ mắt 

Lại quên ta đã nát lòng rồi ? 


Em không xứng đáng với trái tim mình 

Bởi em không chấp nhận phôi phai 

Lý trí biết trước những cuộc biệt ly kề cận 

Không níu kéo tình người bằng nỗi buồn giấu sâu trong đáy mắt 

Hiểu về nhân tình thế thái

Hiểu ngọn ngành những điều ngang trái 

Nhưng cố đa đoan ngốc nghếch dại khờ 

Mềm lòng...tin vào tất cả...


Con tim dại khờ kì lạ 

Chẳng bao giờ vội vã 

Chẳng bao giờ than van !...


Em không xứng đáng với trái tim mình 

Bởi em không biết lòng nhân thế mênh mông 

Mà hờn ghen vạn lần hạn hẹp 

Sao dắt được tình người qua những bão giông 

Muôn lối đời quanh co và thênh thang dài rộng 

Nên chỉ một lần lạc nhau là lạc mất 

Cuộc phù hoa giấu nhau vào lẩn khuất 

Chỉ còn lại những vần thơ và lối nhỏ đêm về 

Thật là chật hẹp...

Để kỷ niệm cứ chen chúc nép vào từng góc...Thành đau !!!...

Tuệ Tâm


@Ps:Viết trong ngày cuối năm 18h-31.12.2020-tại BVĐHYDTPHCM@


Ảnh TT

CHÚC NĂM MỚI

 CHÚC NĂM MỚI


Năm cũ nay sắp hết rồi

Đón mừng năm mới ắt thời vượng - khang

Chúc em năm mới thịnh an

Chúc em năm mới ngập tràn niềm vui

Hai không hai mốt ngọt bùi

Ta cùng nhau bước...đẩy lùi khổ đau

Quốc Thái


MỘT NĂM QUA RỒI


Vòng quay nay khép lại rồi

Trọn niên vần vũ thiên thời hợp tan

Phong ba mải miết về ngàn

Thiện tâm ở lại bình an một đời      

Đón thêm năm mới vui tươi               

Hai Không Hai Mốt rạng ngời an khang !!!                


31.12.2020

Tuệ Tâm

Wednesday, December 30, 2020

NÀNG VỚI TA

 NÀNG (thơ) VỚI TA

Ta cùng nàng mỗi ngày dệt vầng thơ

Nàng ra xướng còn ta chờ để họa

Cứ mỗi lần mà nàng đem bút hạ

Len vào người cảm xúc hóa thi ca


Nàng cùng ta như đà chung giấc mộng

Quyện tâm hồn lồng vào những áng thơ

Ta với nàng hai đứa chẳng bơ vơ

Bởi cầu nối là tình thơ nhân ái


Ta cùng nàng chung ngao du hiện tại

Mặc thời gian những ái ố xoay vần

Ta cùng nàng dệt những khúc nhạc lâng

Cùng chia sẻ những bân khuân đời sống


Nàng sáng trong như hoa hồng đỏ thắm

Ta bướm vàng say đắm giữa hương yêu

Nàng dễ thương và xinh đẹp mỹ miều

Cùng ta vẽ bức tranh chiều thơ mộng

Quốc Thái


Họa bài TA VỚI NÀNG (thơ) của ts Tuệ Tâm


TA VỚI NÀNG (Thơ)


Ta với nàng say nhạc đắm vần thơ

Thích lang thang khắp bến bờ vô tận

Nàng vô tư ánh mắt tình vuơng vấn

Ta vô tình đón nhận những yêu thuơng 


Nàng với ta chung mộng ước vô thuờng

Giấc mơ yêu giữa thiên đuờng hạnh phúc

Nàng là hoa ngát huơng trầm suối tóc

Ta nhuốm mình trong biển ngọc đầy vơi 


Ta với nàng, hai đứa chẳng đôi nơi

Sống cùng nhau giữa cuộc đời dâu bể

Hai trái tim cứ nhịp nhàng như thế

Xoã tâm hồn chia sẻ hết đời nhau


Nàng là tiên là những phép nhiệm mầu

Tình yêu ta khối tinh cầu sáng tỏ

Ta với nàng đi về chung lối ngõ

Vẽ khung trời nho nhỏ duới hoàng hôn...

Tuệ Tâm


30.12.2020




SƯƠNG LẠNH ĐÊM KHUYA

 SƯƠNG LẠNH ĐÊM KHUYA

Đêm nay sương lạnh che mờ

Đơn côi dạo bước ơ thờ cạnh sông

Gió ru lời ngọc mênh mông

Như lời em nói êm trong chiều vàng

Thương sao đôi mắt mơ màng

Một lần đã gặp là ngàn lần say

Nhẹ nhàng tay nắm đôi tay

Anh là tấm chắn che hoài muôn năm

Bởi em là ánh trăng rằm

Xinh tươi trong sáng thắm đầm nghĩa sâu

Quốc Thái


Họa bài YÊU EM TỰA NGUYỆT ĐÊM RẰM, thơ Tuệ Tâm


YÊU EM TỰA NGUYỆT ĐÊM RẰM 


       Sáng nay sương xuống phủ mờ 

Có cô gái nhỏ thẫn thờ bên sông 

       Nụ cười hiền hậu mênh mông 

Tóc mây theo gió bay trong nắng vàng 

       Ngây thơ ánh mắt mơ màng 

Cho ai khờ dại bàng hoàng đắm say 

       Cuộc đời như thể vòng tay 

Tình yêu như tấm lụa dày tháng năm 

       Yêu em tựa nguyệt đêm rằm 

Nồng nàn, thăm thẳm như lòng biển sâu !!!

Tuệ Tâm


30.12.2020


TÌNH YÊU CỦA CHA MẸ

 TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHA MẸ

Các bậc làm cha mẹ bao giờ cũng lo lắng, thương yêu con cái của mình, trừ những người làm cha làm mẹ vô trách nhiệm. Họ luôn hy sinh, và giành những gì tốt đẹp nhất cho con cái của họ. Dù cho những đứa con có thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau, đã thành thân hay chưa, đã có con, thậm chí có cả cháu nội/ngoại, thì bậc cha mẹ vẫn lo lắng và quan tâm cho những đứa con của mình như lúc chúng còn thơ dại. Dù con có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì dưới mắt cha mẹ, con vẫn là một đứa trẻ. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái bao la như thế. Những người làm con, dù có giỏi, có cố gắng đến đâu, cũng không tránh khỏi những phút giây làm cho cha mẹ mình buồn lòng, bởi vì cha mẹ luôn đặt mối quan tâm đến con cái họ lên hàng đầu.

Và chúng ta, những người làm con, hãy nên báo hiếu với cha mẹ của mình qua mọi cách bằng sự quan tâm chân thành chớ không bằng những lời nói với tất cả mọi người xung quanh là ta hiếu thảo, lo lắng cho cha mẹ... mà thực tế thì không dù chỉ một lời thăm hỏi nhỏ nhoi.

"Công Cha như núi Thái Sơn

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra."

Quốc Thái


CẢM NHẬN THƠ MÔBIN

 CẢM NHẬN THƠ CỦA TRẦN MÔ BIN

Tran MoBin người gốc Ninh Hòa, Nha Trang, cũng xem như là đồng hương của tôi vì tôi được sinh ra từ thành phố biển này. Tôi quen biết Mô Bin qua trang với tên gọi Văn Học Nghệ Thuật qua những lần xướng họa thơ. Mặc dù thế, Mô Bin chưa bao giờ tự xưng mình là thi sĩ, hay chấp nhận danh xưng ấy khi được bạn thơ gọi. Mô Bin quan niệm: khi đã là thi sĩ thì phải có tâm hồn cao thượng, chính trực, không lươn lẹo con chữ, phải có tầm nhìn đúng đắn và chính xác, không vì chút ảo vọng, hư vinh mà bán rẻ con chữ và linh hồn của mình. Một người trẻ nhưng lại có một nhân sinh quan sâu sắc.

Đọc thơ của Mô Bin ta cảm nhận được những suy nghĩ sâu sắc trong tâm hồn của em ấy (chúng tôi vẫn thường gọi nhau là anh em trong những lần trò chuyện), những trăn trở giữa cuộc sống thường nhật, những cảm xúc từ những cảnh đẹp thiên nhiên, những ưu tư hoài bão....

NGÀY CUỐI NĂM NHÌN LẠI, tác giả đã xót xa cho những biến động của thiên nhiên, của con người đã đem đến cho nhân loại: "covid chạy rong", "vòng tử sanh", để rồi tác giả sót thương cho những phận đời khi:"bao người nằm xuống đoạn đành"..... để "tỷ người lo lắng thương đau". Nhưng chua sót và đớn đau không chi bằng:

"mất cha đứa bé bơ vơ

mất con cha mẹ thẩn thờ khóc than"...

Tai họa do con người mang đến cho toàn cầu-covid chưa tan biến thì thảm họa thiên nhiên lại ập về. Và chính vì cái sự thiếu ý thức, cái lòng tham, tham vọng...của con người đã phá hủy đi những khu rừng là những hộ vệ giữ đất giữ nước. Và người dân thấp cổ bé miệng lại một lần nữa chịu:

"mưa dầm núi lở  vùi sâu xác người

lũ về trắng xóa nơi nơi

bão thêm thảm họa cho người miền Trung"

Đó, bao nhiêu cái nỗi khổ đau mà con dân nước Việt, đặc biệt là người miền Trung, phải gánh chịu.

Tác giả đã mượn lời thơ của mình để chia sẻ những nỗi đau, mất mát mà người dân cùng nòi giống với mình phải gánh chịu:

"da vàng máu đỏ ta chung phận người

sẻ chia lời nói nụ cười

Giúp nhau vượt khó điểm mười lòng nhân"

Không những thế, tác giả còn rất tức giận cho những kẻ cơ hội, những kẻ mưu cầu phúc lợi trên nỗi đau của người dân, những kẻ vô cảm....những kẻ chỉ biết sướng cho bản thân mình, vì một chút lợi lộc mà bán rẻ lương tâm. Những kẻ lúc nào cũng phun ra những lời đạo đức từ cửa miệng nhưng tâm địa chẳng hiền lương. Những kẻ mượn danh cửa Phật để lừa gạt người khác:

"thế mà có kẻ phong trần

vẫn vui ca xướng chia phần điểm tô

rõ rành một lũ hồ đồ"

.....

Trong thơ văn cũng vậy, một người nếu hội đủ lòng nhân ắt sẽ được bày tỏ qua những bài viết của mình. Kẻ dối trá, dù có xảo quyệt đến đâu thì nó cũng lộ sơ hở.

Chúng tôi không là thi sĩ, văn sĩ, hay nhà bình thơ mà chỉ là những người yêu và thích làm thơ cùng nhau ngồi lại để chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình qua thơ.

Cám ơn tác giả Mô Bin đã gởi đến cho tất cả chúng ta những lời chúc và ước mong tốt đẹp cho năm mới hai không hai một bằng những câu kết của bài thơ.

Một bài thơ hay tuyệt vời.

Xin chúc MoBin cùng tất cả bạn bè thân hữu, quý bà con, quý Thầy Cô cùng bửu quyến một năm mới 2021 mọi điều như ý và thân tâm an lạc

Quốc Thái

Một ngày cuối năm


Quý vị có thể tìm đọc thơ Mô Bin tại trang cá nhân Tran MoBin


**


NGÀY CUỐI NĂM NHÌN LẠI


Tháng cùng năm tận sắp qua

Một năm biến động xót xa nỗi lòng 

Đầu năm cô vit chạy rong

Nhân gian lạnh toát trước vòng tử sanh

Bao người nằm xuống đoạn đành 

Nghèo giàu phận bạc tóc xanh tóc màu 

Tỷ người lo lắng thương đau

Tai bay vạ gió,biết đâu mà ngờ 

Mất cha đứa bé bơ vơ 

Mất con cha mẹ thẩn thờ khóc than

Làm sao tả hết muôn ngàn 

Hoang man tột đỉnh non ngàn biển sâu 

Một năm tang tóc khổ đau

Mưa dầm núi lở vùi sâu xác người 

Lũ về trắng xoá nơi nơi 

Bão thêm thảm họa cho người Miền Trung

Vết thương đau đớn tận cùng 

Da vàng máu đỏ ta chung phận người 

Sẻ chia lời nói nụ cười 

Giúp nhau vượt khó điểm mười lòng nhân

Thế mà có kẻ phong trần 

Vẫn vui ca xướng chia phần điểm tô

Rõ rành một lũ hồ đồ 

Vô tâm vô cảm mưu đồ cá nhân

Họa chồng họa,chúng bất cần 

Miễn sao no đủ ấm thân chúng cười 

Ngày qua tháng tận đến rồi 

Chúc nhau năm tới mọi người an vui

Dịch qua mưa thuận gió lùi 

Công việc thuận lợi,ngọt bùi yêu thương 

Không còn thảm họa bất thường 

Vạn sự như ý,cát tường an khang.


Trần Mô Bin.  30-12-2020


Ảnh: Đồng hồ thời gian đón chào năm mới được làm bằng sô-cô-la (toàn bộ những gì thấy trong hình đều làm bằng sô-cô-la)








TIỄN ĐƯA NĂM CŨ

 TIỄN ĐƯA NĂM CŨ VỚI NHIỀU ƯU TƯ

Hai không hai không sắp hết rồi

Ngẫm lại cảm thấy buồn lắm thôi

Đầu năm Covid về quậy phá

Bão lũ theo sau cũng tơi bời


Người bỗng tự nhiên xa cách người

Che mày bịt mặt khắp nơi nơi

Thế giới bỗng thành thành phố chết

Người lại ra đi bỏ lại người


Khắp chốn nhân gian vắng tiếng cười

Thiên tai, người hại khiến tả tơi

Thế giới hiểu được câu thiện ác

Bởi lũ gian tham mặt chuột lòi


Người đau người khổ ở trên đời

Kẻ mừng kẻ sướng tại nơi nơi

Háo danh phỉnh gạt không chừa lối

Để lại tiếng than lẫn tiếng cười


Cuối năm ngẫm nghĩ một phận đời

Tranh ăn giành mặc tại thế ôi

Ngày mai nhắm mắt ai thương tiếc

Hay như phận bèo, chiếc lá rơi


Cuối năm cũng xin gởi vài lời

Đến những con người hám danh ơi

Hãy chớ tự xưng và tự xướng

Kiến thức nên đem để giúp người


Đừng tự ca tụng khoe với đời

Đừng mượn người quen để viết lời

Đừng có hám danh và hám lợi

Hãy sống chân thành nhé ai ơi


Cuối năm tâm tình chút vậy thôi

Mong cho niên mới rộn tiếng cười

Dịch bệnh ra đi không từ giã

Thiên tai chẳng còn, hết khổ ơi

Quốc Thái


CHÚC MỪNG

 CHÚC MỪNG HAI MƯƠI LĂM NĂM

Đỗ Đạt-Liên Nhu.

Thân chúc HH Liên Nhu và anh Đỗ Đạt mãi hạnh phúc và thành đạt.


HAI MƯƠI LĂM NĂM

Chúc mừng kỷ niệm hai lăm năm,

Đạt Đỗ Liên Nhu tựa buổi rằm.

Hạnh phúc cùng chia bao ước nguyện,

Buồn vui gánh vác những thăng trầm.

Công danh sự nghiệp luôn thành tựu,

Con cái vợ chồng mãi hợp tâm.

Vững bước cùng đi về đến đích,

Chúc mừng kỷ niệm hai lăm năm.

Quốc Thái


Chúc mừng hai mươi lăm năm Đỗ Đạt-Liên Nhu

tháng 12, 2020


CẢNH QUÊ

 CẢNH QUÊ

Dòng suối trong xanh ở xóm nghèo

Đôi bờ cỏ rậm mọc men theo

Kia lươn một chú trườn tinh nghịch

Đó rắn năm con thích móc khèo

Trên đó đồi cao nhô trước gió

Dưới này khe nhỏ núp trong đèo

Lối mòn eo hẹp nhiều trơn trợt

Có muốn vào thăm cẩn thận trèo

Quốc Thái


LÊN ĐÈN

 LÊN ĐÈN

Buổi tối đèn lên đẹp tuyệt vời

Cùng nhau mấy đứa dạo rong chơi

Trời xanh tuyết trắng hương huyền ảo

Gió mát trăng thanh sắc rạng ngời

Kẻ trượt pa-te cười thích thú

Người đi bách phố nói vui tươi

Cuối năm một buổi chiều thơ mộng

Phố xá thênh thang hạnh phúc đời

Quốc Thái


ÔI ĐỜI

 ÔI ĐỜI

Ghét trọng khinh thương bởi chữ tiền

Giàu sang phú quý bạn triền miên

Thêm danh có chức bao người hót

Kém bạc không tài lắm kẻ xiên

Bởi vậy đời trần nhiều hiểm ác

Cho nên nhân thế khối ưu phiền

Hơn thua châm chích và bươi móc

Có nghĩ gặp nhau vì cái duyên???

Quốc Thái


CHỢ MA

 CHỢ MA

Quê tôi có chợ ma

Ở xứ Định Yên mà

Mọi người đều yêu thích

Chợ chiếu ấy quê ta


Chợ mang tên chợ ma

Nhưng có chiếu không à

Cùng bao nhiêu thôn nữ

Làm đẹp làng quê ta


Ở xa có dịp về

Mời ghé đến chợ quê

Đêm khuya bày chiếu bán

Nổi tiếng khối người mê

Quốc Thái


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1454976327970021&id=265428270258172


THƯƠNG VỀ XỨ ẤY

 THƯƠNG VỀ XỨ ẤY

Gởi trọn tâm tình đến mấy hôm

Đông về lạnh giá gió mang nồm

Quê nhà quạnh quẽ chiều rời bỏ

Xứ lạ cô đơn nắng ngại ôm

Ký ức năm nào như sóng vỗ

Tình yêu thuở đó tựa xuồng chồm

Thương về phố núi người con gái

Gởi trọn tình anh đã mấy hôm

Quốc Thái


Ảnh TT


Tuesday, December 29, 2020

ĐÓNG PHIM

 ĐÓNG PHIM

Điện ảnh vào vai một bộ phim

Trừ gian diệt bạo chứng minh tìm

Hiền lành bụng tốt nhưng không máu

Ác cảm mày ghê lại có tim

Tại bởi gian tà ưa biện luận

Do vì hảo hớn thích nằm im

Cho nên khó biết ai gian dối

Phải trái luôn lầm tựa cuốn phim

Quốc Thái



CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 CHÚC MỪNG NĂM MỚI

CHÚC quý bà con mãi ngát hương

MỪNG cho Tộc họ vẫn yêu thương

NĂM qua Tết đến luôn vui vẻ

MỚI cả công danh lẫn học đường


CHÚC quý Thầy Cô vạn sự lành

MỪNG cho bạn hữu mãi tươi xanh

NĂM nay gặt hái nhiều thành quả

MỚI cũ đau buồn xóa sạch nha

Quốc Thái


**Kính chúc quý bà con trong Gia tộc, quý Thầy Cô, quý bạn hữu một năm 2021

AN LÀNH, SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC


Ảnh lấy từ trang VHNT Tình Thơ của nhà thơ Vinh Hồ


TƯƠNG TƯ NGÂY DẠI MƠ NGÀY BÊN NHAU

 TƯƠNG TƯ NGÂY DẠI MƠ NGÀY BÊN NHAU

Bụng thì bảo dạ nên đừng

Nhưng lòng luôn nghĩ  người dưng... như này

Bởi em là chất men say

Cho anh ngây dại mơ ngày bên nhau


Dào dạt nhớ- dào dạt đau

Tương tư dăm phút lại rầu tựa dưa

Nửa đêm lại ngỡ đang trưa

Buổi chiều thì tưởng trời vừa ánh minh


Em xinh đẹp tựa minh tinh

Khuôn mặt thanh tú.....ân tình....sao quên

Em là một ánh sao đêm

Cho anh mộng mị trên thềm mình ên


Mỗi ngày anh ghé vào xem

Nhìn qua khung cửa xuyên rèm đôi ngươi

Ngắm em đôi mắt biết cười

Bờ môi mọng mị của người anh yêu...

Quốc Thái


Họa bài TƯƠNG TƯ ĐỒNG VỌNG BAO NGÀY NHỚ NHAU, thơ ts Tuệ Tâm


TƯƠNG TƯ ĐỒNG VỌNG BAO NGÀY NHỚ NHAU 


      Dẫu cho tâm bảo rằng đừng 

Mà sao dạ nhớ người dưng... thế này 

      Rượu đâu có uống mà say

Tương tư đồng vọng bao ngày  nhớ nhau


       Cồn cào nhớ - cồn cào đau

Nửa như xát muối nửa rầu như dưa

       Sáng ra cứ tưởng là trưa

Nắng chiều thảng thốt ngỡ vừa bình minh 


       Cái gì làm dạ rối tinh 

Cái gì vơ vẩn tâm tình ..nhớ..quên

       Tương tư thức giấc bao đêm

Giật mình lại tưởng bên thềm bóng ên* 


       Ngẩn ngơ sực tỉnh ngó xem

Bóng trăng loang loáng buông rèm trêu ngươi

        Ngỡ như ánh mắt ai cười 

Khoảng tường loang lổ đâu người tôi yêu ???

Tuệ Tâm


29.12.2020


Ảnh từ Trang Thơ Nối Vòng Tay Lớn


NGÃ

 NGÃ

Ngã nghiêng, nghiêng ngã mơ dáng ai

Đợi chờ mòn mõi bao đêm dài

Nhớ đến ngất ngây từ đôi mắt

Yêu lên khuôn mặt gọi là Nai


Dòng sông đôi bến bồi và lở

Em vẫn từng ra gội tóc mềm

Một chút hương yêu vùng hồi ức

Như đã cạnh bên đêm từng đêm


Đông về sương lạnh không hờ hững

Hơi thở em trao nghe thật êm

Dẫu gần hay cách xa vời vợi

Đông lại tàn đông, yêu càng thêm


Một ngày kia đón em ngoài ngõ

Con nắng vui đùa buổi sớm mai

Chiếc lá vô tư nằm trên cỏ

Như vui với mình tình chẳng phai....

Quốc Thái


Họa bài NGHIÊNG của thi hữu Tuệ Tâm

NGHIÊNG 


Nghiêng chao bóng nắng nhớ về ai

Xao xuyến tình mây gió thở dài

Nắng chạy qua song buồn đáy mắt

Mưa dầm cỏ úa chạnh lòng Nai


Sông xưa giờ đã đau bồi lở

Bến vắng thuyền xa hết ngọt mềm

Hương ái nếu còn đau ký ức

Mây mờ trăng thẹn ngỡ ngàng đêm


Thu tàn lá úa rơi hờ hững

Giọt đắng môi hờ cợt ấm êm

Tí tách đêm khuya buồn dịu vợi

Mây đùa sóng nước chạnh lòng thêm


Lung linh sợi nhớ giăng đầu ngõ

Ẻo lả hoa đời cợt nắng mai

Sương sớm chưa tan buồn lá cỏ

Đông lùa giá buốt giọt tình phai…

Tuệ Tâm


29.12.2020




Monday, December 28, 2020

XƯỚNG HỌA TẾT


 NLP có bài xướng, kính mời quí TH 

họa cho vui. 

Thân Kính 


THẢM HOẠ ĂN TẾT Ở VN 

Gần Tết người ta nô nức về, 

Việt Nam nhộn nhịp thấy mà mê. 

Rượu bia nhậu nhẹc không giờ nghỉ 

Bánh trái chưng bày hết chỗ chê 

Tai họa rình mò dân phớt tỉnh 

Giặc Tầu chuẩn bị cảnh nhiêu khê 

Đồng Nai nguồn nước đâu còn sạch 

Cá chết, đồ ăn ai bảo kê? 

NLP 28/12/2018 

NLP


THẢM HOẠ TÀU LE

Tết ta sắp đến cũng mong về

Năm tháng đợi chờ như giấc mê

Kẻ bảo rượu chè vui hết biết

Người khen gái ghiếc khó mà chê

Cứ như thảm họa chưa hề thấy

Chẳng khác nồi cơm đã quá khê 

Mai mốt Tàu le thôn tính nốt

Còn đâu đất nước để khai kê!

* NXVan 


XUÂN NÀY TUI HỔNG VỀ

(cẩn họa thơ thi sĩ NLP)

Lại một mùa xuân tui hổng về

Vì quê chưa thoát khỏi u mê

Người người ăn nhậu không ngừng nghỉ

Kẻ kẻ ham tài chẳng chán chê

Dân chúng say say chưa chịu tỉnh

Quan tham đớp đớp vẫn cà khê

Một lòng chúng nó mong vơ sạch

Rồi chạy sang Tàu sống kiếp kê

Quốc Thai

(Photos from Google)

XH THƠ TẾT



 Bài xướng:

Thoắt cái mà nay Tết đã gần,

 Xóm làng rộn rả đón mừng Xuân,

 Người thì vội vã đi may áo,

 Mình lại lui cui đứng vá quần

 Bạc ít bà con không đến viếng...

Tiền nhiều cô Bác lại vào thăm

 Năm nay Tết đến không gì thết

 Chỉ có bài Thơ để chúc mừng.

Công Tấn


Bài Họa:

THI NHÂN ĂN TẾT

Thời gian thấm thoát Tết kề gần

Dân chúng nơi nơi rộn đón Xuân

Người có thừa tiền mua đống áo

Mình thì ít bạc vá manh quần

Nghèo nàn cô bác không qua viếng

Phú quý họ hàng lại đến thăm

Năm mới chẳng dưa, trà, thịt, mứt,....

Có bài thơ sáng tác ăn mừng.

Sông Hồ

Kỷ Hợi 2019


LẠI MỘT LẦN TẾT

(cẩn họa thơ thi sĩ Công Tấn)

Năm mới lăm le sắp đến gần

Dân tình khắp nẻo đón nàng Xuân

Kẻ giàu hớn hở mua dăm áo

Người khổ âu lo kiếm cái quần

Chức trọng quyền cao nhiều bạn viếng

Cu li phận thấp ít ai thăm

Tết ta nước lã đem ra thết

Cũng có cái chi cho nó mừng

Quốc Thái


(photos from Google)

TÌNH THƠ




 TÌNH THƠ

(Trang thơ Nối Vòng Tay Lớn)

Trang thơ này là một vùng đất tốt

Cho anh em bè bạn gửi tâm tình

Cho tiếng cười rạng rỡ ánh bình minh

Cho con chữ hòa cùng tình yêu ấy


Dẫu xa mấy cũng vẫn gần nhau nha

Bao tâm tư ân tình ta luôn gởi

Tình Facebook tình thơ muôn vạn khởi

Trong tiếng cười và tiếng gió reo vui


Thời gian trôi dẫu ký ức phai màu

Ta vẫn thế luôn trao điều thân ái

Bạn bè ta cùng chung vai mãi mãi

Trên con đường vàng dẫn tới tương lai


Dù xa xôi cách trở nửa địa cầu

Tình Facebook, tình thơ luôn gắn chặt

Quốc Thái


❤❤❤❤❤


Bốn năm rồi vẫn chẳng thể nào quên 

Dẫu xa cách tình ta bền mãi mãi 

Một lần đến để yêu thương ở lại 

Trải bao mùa rực hoa cải từng qua 


Hà Nội ơi nơi mình gặp tựa nhà 

Nhiều cảm xúc đẹp như hoa chị nhỉ 

Em và chị cũng chưa từng có nghĩ

Giữa biển người bảy tỷ bị... Thương nhau ❤


Thời gian trôi và mái tóc điểm màu 

Và kỷ niệm dần trôi về ký ức 

Hình ảnh đó vẫn đậm sâu nơi ngực 

Liệu khi nào ta ngược lối tìm không 


Ở hai nơi công việc cứ chất chồng 

Lời thăm hỏi hay ngóng trông như trước 

Rằng em bận hay chị chưa nghỉ được 

Nhưng tâm hồn mãi mãi thuộc về nhau 


Dù rất xa Nam Định mãi bên cầu 

Sơn La đó tình trước sau như một... 

Thụy DU 


❤❤❤❤❤


Đây vườn hoa suốt bốn mùa tươi tốt 

Như tình em chỉ một mãi sắt son 

Dẫu cách xa nhưng vẫn đủ vẹn tròn 

Mặc thế gian có bon chen đi nữa 


Cảm ơn em đã thắp lên ngọn lửa 

Ấm áp lòng chan chứa những ước mơ 

Nhớ lắm em cái cảm giác bất ngờ 

Mình gặp gỡ nơi Thủ đô yêu dấu


Nhớ ánh mắt với nụ cười hiền hậu 

Nhớ câu đùa "em xấu lắm chị yêu ! "

Chỉ vậy thôi mà nhớ đến thật nhiều 

Tình là thế dẫu bao điều giản dị 


Cuộc sống vốn có rất nhiều lo nghĩ 

Không hàng ngày thủ thỉ chuyện cùng nhau 

Tình chị em không vì thế phai màu 

Vẫn quý mến trước sau không thay đổi ♥                         Thu Hà


Ảnh 3 tác giả

Quốc Thái

Thụy Du

Thu Hà

ĐỜI NGƯỜI


 ĐỜI NGƯỜI

Nhiều năm lặng lẻ vụt trôi qua

Ngó lại thì ta đã thiệt già

Mắt híp mày nhăn không hám của

Chân run lưỡi yếu chẳng ham quà

Bao thời tuổi ngọc giờ tan biến

Mấy thuở trăng tròn nay bỗng xa

Cuộc sống trần gian là thế đấy

Đời người một kiếp cõi ta bà


*****


Đời người một kiếp cõi ta bà

Đã lỡ vào rồi sống tốt nha

Ích kỷ sân si nên dẹp bỏ

Thù hằn hỷ nộ hãy cho qua

Anh em bạn hữu tình luôn giữ

Mặc khách thi nhân nghĩa mãi hòa

Đón nhận phê bình hay góp ý

Yêu thương kết nối tiếng cười xa

Quốc Thái


Ảnh Thann Diệp

MÙA ĐÔNG ORLANDO






 MÙA ĐÔNG ORLANDO

Mùa đông thành phố Orlando

Nhiệt độ cao như xứ Congo

Bè bạn họp nhau ra biển...tắm


Anh em gặp lại cụng ly... vô

Mẹ cha dìu bước đi dăm shop

Cậu mợ vào hàng phở mấy tô

Trời nóng đầu tiên sinh nhật Chúa

Nguyện cầu an phước đến chư đồ

QThai

Noel 2015 nhiệt độ 87 độ F

BƠ VƠ

 BƠ VƠ


Anh ngồi đợi hết nắng chiều

Một mình đơn lẻ cô liêu đêm dài

Mơ hình bóng đã không phai

Tương tư canh vắng nhớ ai từng giờ

Quốc Thái


Họa thơ TT


VU VƠ 


      Mình em đưa tiễn ráng chiều 

Hoàng hôn giận dỗi bóng liêu xiêu dài 

      Em nhặt từng sợi nắng phai 

Nhờ mây theo gió gửi ai bây giờ ?

Tuệ Tâm


28.12.2020

ĐÔI LỜI TÂM TÌNH

 ĐÔI LỜI TÂM TÌNH

Khi ta làm nghệ thuật

Phải chịu tiếng khen chê

Góp ý lẫn phê bình

Cùng những lời chỉ trích


Khi xưng là thi sĩ

Ắt học thức cũng cao

Hãy như bậc anh hào

Đừng như phường thổ phỉ


Hãy chịu lời thị phi

Như nhận lời chân ái

Từ tâm và quảng đại

Bình đẳng với mọi người


Là thi nhân tên tuổi

Nên hành xử cao minh

Dẹp cái tôi của mình

Để nghe lời nghịch ý


Thuận lòng thì khoái chí

Nghịch ý lại gạt đi

Không thích bị thị phi

Dù là lời có lý


Nhiều người có thiện chí

Chỉ ta chổ thuận sai

Ta lại bỏ ngoài tai

Và cho là thù ghét


Bạn mời thì tôi đến

Bạn chặn thì tôi đi

Cuộc đời nghĩa lý chi

Vì tình đời chó má


Con người ưa dối trá

Chỉ thích được nịnh thôi

Ai trái ý phản hồi

Là không ưa không thích


Lớn đầu như con nít

Chuyên thích chuyện ỉ ôi

Hay làm những việc tồi

Để phô trương cái tôi


Vài dòng tâm sự thôi

Quanh tình đời chó má

Và lòng người dối trá

Trên cõi tạm ta bà

Quốc Thái


P.S.

Bài viết trên chỉ là cảm nhận của riêng cá nhân tôi. Tôi đã đăng nó ở nhiều trang thơ khác nhau. Và tôi đăng lại trên trang Facebook cá nhân để lưu giữ cho chính mình vì trang tôi không có nhiều bạn bè và độc giả. Tôi không đả kích một ai mà chỉ nói lên cái điều tôi nhìn thấy. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi vẫn thấy câu nói của Dượng Tư tôi trở thành bất hủ:" tình đời chó má...."


Ảnh Thanh Diệp


Sunday, December 27, 2020

MỘT GIẤC MƠ

 MỘT GIẤC MƠ


Chiều qua dạo bước Lăk Hồ nha

Gặp phải nàng thơ thật mặn mà

Duyên dáng xinh tươi như vệ nữ

Rạng ngời trong sáng tựa bông hoa

Đôi bờ môi mộng nhìn mê đắm

Cặp mắt đen tuyền ngắm thích đa

Một giấc mơ hồng sao đẹp thế

Cho anh được phút ở chung nhà

Quốc Thái


Ảnh minh họa từ internet