Sunday, July 24, 2016

Thơ Văn nghệ Tự do 5

***************************
Chợ nổi miền Tây

Mời bạn về thăm vùng đất đây,

Trên sông có chợ ở miền Tây.

Ghe xuồng tấp nập, người qua lại,

Hàng quán xôn xao, khách viếng đầy.

Cam, quit, ổi, xoài, hủ tíu, phở,

Cà phê, bún, cháo, cá, heo quay.

Một lần ghé đến lòng vương vấn,

Chợ nổi quê tôi đẹp ngất ngây.

QThai

Về Thăm Rạch Giá
Họa Thơ TH Quốc Thái

Bạn thân mời viếng ở nơi đây
Rạch Giá thị thành ven biển Tây
Hải sản giăng chài cua mực lắm
Ngư dân đánh bắt cá tôm đầy
Chợ đêm Rạch Sỏi ăn nem nướng
Thị trấn Thứ Ba* nhậu vịt quay
Đi đến một lần ta nhớ mãi
Cảnh quan sông nước thấy ngây ngây.
Sông Hồ

*Thị trấn Thứ Ba là huyện lỵ của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.




Ninh Hòa Quê Bạn

 Họa thơ Vinh Hồ


Ninh Hòa biển núi đẹp như hoa
Đồng ruộng phì nhiêu, người hiếu hòa
Dốc Lết êm đềm khi sóng lặn
Ba Hồ thơ mộng lúc chiều sa
Sáng Lăng Bà Vú vang chiêng trống
Trưa Suối Trường Xuân vọng tiếng gà
Mong một ngày về thăm xứ bạn
Quê hương trái ngọt, đất phù sa.
Sông Hồ


imagesCACJYXE5.jpg
Ba Hồ

Sunrise%20on%20the%20Hon%20Khoi.jpg
Ruộng muối Hòn Khói

Trái Nhãn Ngày Thơ




Chúa Nhật đến nhà bạn chí thân
Nhìn vườn nhãn rậm rạp ngoài sân
Bồi hồi nhớ lại ngày xưa ấy
Đeo nhẫn tay em ngón trắng ngần.

Nhà em cây nhãn tốt tươi xanh
Trái rụng tôi xin về để dành
Cắt hột khoét tròn cho giống nhẫn
Được mười đeo đủ ngón vòng quanh...

Thế rồi tôi dọn đến phương xa
Vẫn nhớ cô em đẹp mặn mà
Không biết giờ đây còn chốn cũ?
Hay nơi đất khách biệt quê nhà?

Mong ngày gặp lại cố nhân thương
Sâu đậm trong lòng nỗi vấn vương
Trao nhẫn cho em ngày tái ngộ
Vòng vàng có đính hạt kim cương.

Nhưng đó chỉ là ước vọng thôi
Tuổi hồng ngày ấy đã xa rồi!
Nhớ nhiều kỷ niệm thời niên thiếu

Khắc mãi trong tim đến cuối đời.
Sông Hồ






Tứ Tuyệt Xướng Hoạ
Xướng 
Bi Trí Dũng
Đức Phật khuyên nhân loại những gì?
Giữ tâm thanh tịnh, sống từ bi.
Trí tuệ sáng ngời nhưng phải dũng
Đứng trước phong ba chẳng sợ chi.
Vinh Hồ
30/7/16

Hoạ

GIỮ LÒNG THANH TỊNH CÓ SÁ CHI
(Cẩn họa Bi Trí Dũng của thi sĩ Vinh Hồ)
Trong đời ta phải biết làm gì
Mở cõi lòng ra chẳng sầu bi
Sáng suốt, vững lòng học chữ dũng
Giữ lòng thanh tịnh có sá chi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 7 năm 2016

TÂM THANH TỊNH

Đạo hạnh làm người là những gì ?
Tâm thường thanh tịnh dạ từ bi
Đứng trước phong ba cần trí dũng
Dù phải vong thân  có ngán chi
Tuấn Đình

SỐNG TRÊN ĐỜI

Sống trong trời đất làm điều gì?
Tự tại an nhiên chẳng lụy bi
Không yếu hèn, kiêm toàn trí dũng
Phong ba, bão tố ta hề chi.
Sông Hồ

CHẲNG QUẢN CHI

Tuyệt vọng khổ đau có sá gì
Gian nan vượt hết lấp ai bi
Biển sâu sóng cả cần tâm dũng
Noi chí tiền nhân chẳng quản chi!
NmD 

Tình Trời
Trời dựng con người để được gì?
Ban cho hạnh phúc chẳng sầu bi
Sao ta quãnh mặt xa Thiên Thượng?
Đấng chết thay người không quản chi
NLP

Còn đợi Chi.
Đau khổ tối tăm chẳng có gì
Sống trong sợ hãi lắm ai bi
Chúa mời ta đến buông thương hận
Mãi được bình an, còn đợi chi?
NLP

Không hề gì
Miệng đời xàm bậy có hề gì.
Đứng thẳng, đi ngay, chẳng hoán, bi.
Làm đúng mọi điều tâm vững chắc
Tinh thần an lạc không lo chi
QThai


Sống hèn chi

Làm người thò thụt chẳng ra gì

Có giỏi đứng ra chớ luỵ bi

Ném đá giấu tay tâm bất chính

Sống chui sống nhủi sống hèn chi

NTT
*****************************************

 Đêm Về
Ai ơi còn giữ Đêm Về?
Xin post lên lại cho nghe mê hồn
Miệt dưới "bức xúc" bồn chồn
Để lạc đâu mất nên còn ngất ngây...
 NmD
Người ơi người ở đừng về
Chiều buông gợi nhớ, đam mê gọi hồn
Miệt dưới khoan hãy bồn chồn
Miệt trên còn rót ta còn ngất ngây
Ta

Cám ơn người ở Miệt trên

Hồ trường đã rót còn mềm môi ai

ĐÊM VỀ trở giấc u hoài

Ta còn uống mãi một trời say hoang

Nghe hoài vẫn thấy bồn chồn

Uống hoài vẫn thấy như con ngất ngây...
NmD


Miệt Dưới lạc mất Đêm Về

Thì Huynh cất gịong ê a cùng nàng

Đêm Về tấu khúc rộn ràng

Đêm Về mộng mị hân hoan trùng phùng.
VHo


Nơi đây đã có Đêm Về

Kính mời Miệt dưới đem về để nghe

Tình tang tang tính đêm hè

Dìu ra sàn nhảy "Đêm Về" điệu Rum

QThai


Nhớ hôm lạc mất Đêm Về

Trăng treo đầu ngõ rừng lê thê sầu

Lạc truông truông lạc đêm sâu

Ngồi bên Người Ngọc ngỡ đâu Tiên trần...





Cám ơn Quốc Thái Đêm Về

Tạo Ấn nhả ngọc hẹn thề lời xưa

Rumba điệu vũ đang chờ

Đôi chân cuống quit bên bờ yêu đương...



hi hi...

NmD

********************************* BIỂN CHẲNG CÒN XANH NỮA

Từ ngày đó biển không còn xanh nữa,
Sóng xô bờ bọt trắng ngập tang thương.
Thuyền ra biển là thây rơi máu đổ
Người đợi trên bờ chỉ thấy đau thương!!

Hải lộ ngàn năm tàu thuyền xuôi ngược,
Bắc Kinh tham lam chiếm cứ trùng khơi
Ôm mộng bá quyền tôn mình đại Hán
Toả khắp năm châu thu đoạt đất trời.

Ngang ngược vẽ đường Lưỡi bò chín đoạn,
Tầu coi biển xanh như vũng ao nhà. 
Luật Biển, Công Ước xem chừng giấy lộn
Công đạo làm người? Tham vọng quỷ ma!!!

Truyền thông nước Phi nhiều lần tố cáo
Đảo PAG - ASA cá  chết thường xuyên.
Ngư dân bị lấy mất đi nguồn sống,
Đảo KALAYAAN cô lập muộn phiền!!

Quần đảo SENKAKU qua nhiều năm tháng,
Tranh chấp kéo dài chưa được thông qua. 
Rồi theo tháng năm ba đào sóng dậy,
Biển chẳng còn xanh trước tham vọng gian tà. 

Khi FORMOSA xả vô vàn chất độc,
Cá tôm trùng khơi phơi trắng bãi bờ!!
Bao rạn san hô chết trong lòng biển
Nơi hải sản sinh sôi giờ biến hải mồ!!

Nhiễm độc cá tôm, san hô tận diệt,
Trăm năm sau chưa đủ để phục hồi
Biển trong lành cho thức ăn phong phú
Từ nghìn năm biển nuôi sống con người. 

Do lòng tham, biển tang thương huỷ hoại,
Mộng bá quyền chiếm lấy biển riêng giành.
Nguồn thực phẩm bao la từ vạn đại,
Nay lụi tàn. Biển Ngọc Chẳng Còn Xanh. 

        UYÊN THUÝ LÂM
                 7 / 2016
Đảo Phan Vinh đón mặt trời sớm hơn đất liền 30 phút.




Thơ Văn nghệ Tự do 5
Những vần thơ tiếp nối

Mỗi lần nghĩ đến muội Hàn
Là nhớ lần gặp bóng nàng Cali
Áo vàng năm ấy còn ghi
Một mùa hội ngộ đã đi qua rồi
Cám ơn người tít mù khơi
Vừa nghe nhạc đã có lời... hay hay!
NmD

Xa xôi nơi ấy có hay 
Bao giờ gặp lại tỏ bày nhớ nhung
Chia ly là biết nghìn trùng
Hai phương trời cách ,mịt mùng đại dương...
Muội
Hantt

Lời Huynh Tỷ thiệt dễ thương
Xa xôi muôn dặm vẫn thường nghĩ nhau
Văn thơ, tân-cổ ta trao
Diễn đàn Văn nghệ vui sao quá chừng
QThai

Nhờ Quốc Thái hát tưng bừng
Huynh đây cũng bớt... ngập ngừng... đổi trao
Mai kia mốt nọ gặp nhau
Anh em mình lại bắt cầu hát ca...
Ha ha ha...
NmD 

Quốc Thái đây muốn vui nhà
Nên mới bạo dạn hát ca ấy mà
Chỉ mong văn hữu gần xa
Làm mệt mở máy thế là khoẻ ru.
QThai


Trong phòng đèn ngủ mờ lu
Giọng ca, lời hát thấm từ từ phê
Tạo Ân hòa tấu Đêm Về
Tiếng đàn vừa trổi đê mê tâm hồn.

Sông Hồ
*****
Quốc Thái đây muốn vui nhà
Nên mới bạo dạn hát ca ấy mà
Chỉ mong văn hữu gần xa
Làm mệt mở máy thế là khoẻ ru.
QThai

Đi làm về ngồi nghe bạn hát
Nối thơ Quốc Thái
Thân tặng Nhạc sĩ LMST và Ca sĩ Cung Đàn.
Đi làm về tối mù mù
Bận phone, đàm luận, đọc thư xa gần
Phân vân nào Thượng Đẳng Thần
Bỗng bao suy nghĩ cuối tuần tiêu tan
Ngồi nghe tiếng hát Cung Đàn
Trầm trầm chất giọng, vang vang tiếng đờn
Như cay đắng, như oán hờn...
Như thân vong quốc, như hồn đỗ quyên...  
Quê mình lạ phải không em?
Cột biên giới nhổ bứng khiêng về tàu
Cá nằm chết, biển đỏ ngầu
Cả nước sắp mất bởi câu chữ vàng
Nghe đi nghe lại tiếng than
Lời ca cao vút... hai hàng lệ đau
Quê hương rồi sẽ về đâu?
Lời ca trầm xuống... giọt châu nhỏ dài
Đỗ quyên cất tiếng bi ai
Âm vang còn mãi u hoài tháng năm. 
Vinh Hồ
24/7/16 
***
Quốc Thái đây muốn vui nhà
Nên mới bạo dạn hát ca ấy mà
Chỉ mong văn hữu gần xa
Làm mệt mở máy thế là khoẻ ru.

QThai

Cuộc đời một thoáng phù du
Xuân xanh mấy chốc tàn thu đến rồi !
Lòng sao lòng vẫn bồi hồi 

Câu thơ lục bát một thời đôi mươi ...

Hàntt

Văn thơ trao đổi vui cười
Xứ trên, miệt dưới một trời yêu thương
Dù xa trăm vạn nẻo đường
Câu thơ lục bát, văn chương nối gần.
QThai



*******************************************

Tứ Tuyệt Đêm Kỷ Niệm



Bài xướng:



Chúng mình ba đứa tối hôm nay

Gặp gỡ cùng nhau uống thật say

Chén tạc chén thù vui tới bến

Trong tim ghi khắc mãi đêm này.

Sông Hồ



Bài họa 1:



Đưa đẩy cơ duyên gặp tối nay

Uống đi ta hãy uống cho say

Chúng mình ba đứa cũng như một

Giữ mãi tình ta kỷ niệm này.

Ngô Trưởng Tiến



Bài họa 2:



Cuộc đời vất vả quá, hôm nay

Bằng hữu gặp nhau ta cứ say

Chén nghĩa chén tình nghe chếnh choáng

Sao trời cũng nhập cuộc vui này.

Vinh Hồ

15/4/11



Bài họa 3:



Ba bài thơ cũ đọc chiều nay
Như nhấp vào môi men rượu say
Thi phú hát ca ôi quá đã
Cuộc đời vui sướng đệ huynh nầy
QThai
7/24/2016


Họa 4:

Uống rượu một mình đêm tối nay
Không người đối ẩm làm sao say
Bạn thân, tri kỷ ai cùng cạn?
Quên hết cuộc đời dâu bể này.


Sông Hồ

Họa 5:

Huynh ngồi độc ẩm ngày hôm nay
Đệ cũng một mình nên chẳng say
Nào hãy nâng ly ta uống cạn
Quên đi cực nhọc thế gian nầy.
QThai



No comments:

Post a Comment