Friday, July 8, 2016

Những vần thơ tiếp nối của thi hữu Văn nghệ Tự do

Bốn Phương tiếp nối
Ai ơi đến tuổi buồn vương (không biết buồn cái gì)
Nhớ Đoàn Văn Nghệ Bốn Phương tìm về
Hát ca, đàn trống, đê mê 
Vui cười sinh hoạt khỏi chê chỗ nào
Cuộc đời ngắn ngủi làm sao
Hơi đâu phí sức khổ đau làm gì
Bất ngờ có thể ra đi (như anh ĐXH)
Thì lòng đã thỏa những gì Chúa ban.
NLP

Tình văn nghệ thật chứa chan,
Thương nhau thắm thiết bình an tâm hồn.
Bể dâu hai chữ dại khôn,
Tìm vui lẫn tránh những bôn ba đời.
Bốn phương văn nghệ vui chơi
Hết ca đến vũ thảnh thơi tinh thần.
Cám ơn tình cảm ân cần,
Người đời khen tặng như phần thưởng trao.
TA

Cuộc đời ngắn ngủi làm sao!
Phải chăng là giấc chiêm bao mơ màng?  
Như làn sương sớm mau tan
Như hoa quỳnh nở chóng tàn sương ơi!
Thế nhưng hoa đã dâng đời
Sắc màu tươi thắm muôn người ngợi ca
Long lanh kìa hạt sương sa
Tinh khôi trên những cánh hoa yêu kiều
Bó hoa hồng tặng người yêu
Nhẫn kim cương trắng gởi người tình chung
Sương hoa chiều sáng trùng phùng
Sương hoa đẹp đẽ vô cùng nhờ đâu?
Dù cho nắng lửa mưa dầu
Bị chân người giẫm trên đầu ngày đêm  
Nhưng hoa dại vẫn đứng lên
Và màn sương vẫn cứ mềm mại giăng
Suốt đời chăm chỉ ân cần
Hiên ngang dũng cảm dấn thân quên mình
Thế nên hoa đẹp hoa xinh
Và sương lãng mạn trữ tình mê tơi 
Đóa hoa đẹp nhất trên đời
Là hoa biết nói cho người tình si
Trăm ngàn điệu nhạc vần thi
Muôn đời bất hủ chỉ vì sương hoa.

Vinh Hồ
7/7/16

Bốn Phương trên thuận dưới hoà
Cùng nhau luyện tập hát ca, vũ, đàn
Người xem nhắm mắt mơ màng
Tiếng đàn, tiếng trống ngân vang khán phòng
Đó là những chuổi thành công
Đó là những buổi khổ công tập tành
Ban nhạc dù mới lập thành (một năm)
Rất ư chuyên nghiệp trong ngành hát ca
Vũ đoàn lại mới vừa ra
Châu Hà đạo diễn thiệt là Okay
Vừa xem là đã thấy mê
Chúc mừng tiến tới OK...show nhiều.
QThai

No comments:

Post a Comment