Friday, July 1, 2016

QThai Thi 4


Bao Thai's photo.

Vú sữa nhà quê
Vú sữa nhà ai căng mộng tròn
Ngọt ngon mát rượi sướng tê hồn
Ngoài xanh cưng cứng trông mơn mởn
Trong trắng mêm mềm ngó bóng trơn
Sờ thiệt êm tay nơi vỏ chín
Mút vào mát miệng ở da thon
Miền Tây cây trái luôn mời gọi
Người đến rồi đi nhớ mõi mòn

QThai

Say
Say rượu đỏ ngày mai ta tỉnh
Thiếu tình nàng nửa tỉnh nửa say
Uống cho trời đất cuồng quay
Một hai ba bốn ta bay cùng nào
QThai


Rượu nầy uống cạn hỏng say
Nốc vô một cốc thấy hoài mặt tui
Ngó hồi trời đất tối thui
Vì tui bạn sỉn cho vui cuộc đời
QThai

Bác sĩ quốc nội ngày nay
Bác sĩ Việt ta thật đại tài,
Chủng ngừa đem chích nước vô chai.
Cưa giò, cắt thận sai nào biết,
Mổ bụng, khoan xương lộn chẳng hay.
Đau phải ông đây làm ở trái,
Bệnh chân bà đó chữa nơi tay.
Lương y từ mẫu ngày nay thiệt,
Có chạy đằng trời cũng vạ bay.
QThái
(Nhân ba cái vụ kiện của bệnh nhân về mấy ông bà bác sĩ ở quê nhà. Đau phải, bị mổ trái, may xong mới nhớ đã bỏ gạt lại trong bụng bệnh nhân, rạch da khoan não mới biết đã lộn địa chỉ, chân lành bị cắt thành cụt, chân đau thì còn nguyên....và vô số chuyện hỡi ơi khác)


Cổ động bầu cử VBĐNHK
Văn Bút có lắm người tài
Xin hãy ứng cử ra tay giúp nhà
Chuyện công dù có vác ngà
Mọi người cùng giúp thế là xong ngay
Người tài xin hãy ra tay
Đừng chần chờ nữa...một hai ra liền

QThai

Một thời để nhớ 



Nghe hoa rơi rụng ngỡ ai kêu

Cánh điệp tả tơi trong buổi chiều

Nắng đổ rát người tôi biếng nhác
Mưa rơi mát mặt nàng quan liêu
Một thời áo trắng giờ xa vắng
Cái tuổi sách đèn nay mãi lưu
Kỷ niệm ngày thơ luôn đẹp đó
Học hành, bè bạn...lẫn vừa yêu

QThai
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Bán kết Euro 16

Bồ Đào đụng xứ Wales
CR 7 gặp Bale
Tặng bạn hiền hai quả
Mộng vô địch mang theo
(Bồ Đào Nha thắng Wales 2-0)
QThai

Gà trống ủi Xe tăng
Gà trống Pháp hung hăng
Ủi sập cổ Xe tăng
Giành quyền vào chung kết
Giấc mơ sắp thành chăng?
(Pháp thắng Đức 2-0 giành quyền vào chung kết sau 16 năm chờ đợi)
QThai

Ai là nhà vô địch?
Pháp Bồ sẽ gặp nhau
Những đường banh đổi trao
Tấn công và phòng thủ
Chiến thắng cúp giơ cao
QThai
Chung Kết Euro 16

Đội tuyn Bồ Đào luôn gp may
Đá xong mùa gii cũng không hay
Lách mình lđược qua khe hp
Chiến thng đối phương trong tc tay



Vào đến chung kết gđội Pháp
Vn may lđến khi ngi ngáp
Sút banh tung lưới ghi thành tích
Bợ ly cúp vàng...trả nợ Pháp

QThai
Bồ Đào Nha thắng Pháp 1-0 ở hiệp phụ thứ hai, vượt qua bão táp phong ba nhận cúp vàng về cho quê hương.




Thơ Thổi Lửa


Hỡi những người ngoài nước

Hỡi những người lưu vong

Vì quê hương tiếp sức

Ngừng về nước chơi ngông



Quê nhà còn hay mất
Đất nước có thịnh an
Hay đói nghèo chồng chất
Và cướp bóc lan tràn

Người ơi có thấy không
Ta mất dần biên ải
Một cổ đã hai tròng
Tàu khựa và Cộng dại

Đừng bao giờ bị nhiễm
Cũng chớ nên làm ngơ
Và đừng vì lợi ích
Mà quay mặt hững hờ

Hỡi người dân nước tôi
Hãy đứng lên giải thể
Một đế chế ngông cuồng
Quê Mẹ sẽ lấy về
QThai

Bốn Phương
Bốn Phương trên thuận dưới hoà
Cùng nhau luyện tập hát ca, vũ, đàn
Người xem nhắm mắt mơ màng
Tiếng đàn, tiếng trống ngân vang khán phòng
Đó là những chuổi thành công
Đó là những buổi khổ công tập tành
Ban nhạc dù mới lập thành (một năm)
Rất ư chuyên nghiệp trong ngành hát ca
Vũ đoàn lại mới vừa ra
Châu Hà đạo diễn thiệt là Okay
Vừa xem là đã thấy mê
Chúc mừng tiến tới OK...show nhiều.

QThai


Thương tiếc tiễn đưa
(Anh DXH)
Bất ngờ lặng lẽ Anh ra đi
Bằng hữu thân quen có biết gì
Hội Huế (1) mong chờ Người chụp ảnh
Cựu Tù (2) ngóng đợi Chàng nâng ly
Mẹ già tựa cửa lòng đau xót
Con trẻ nằm sân dạ khóc bi
Thương tiếc tiễn đưa về đất mới
Vợ chồng sum hợp nguyện tâm ghi
QThai
1.Đêm hội đồng hương Huế Orlando

2.Đêm đại hội cựu tù nhân Chính trị tại Orlando


Thi sĩ Sông Hồ

Hôm nay mới thấy Sông Hồ đây
Bạn hữu mong trông lẫn tỏ bày
Lo lắng hỏi thăm nhưng nào thấy
Đợi chờ tìm kiếm mà lo ngây
Diễn đàn đọc được bài thơ ấy
Đường luật xem rồi lời ý hay
Cầu chúc thi nhân luôn mạnh giỏi
Bình yên vui vẻ, an khương đầy.
QThai
Kính tặng Thi sĩ Sông Hồ

Vương Quốc Dubai

Một ngày đến tiểu quốc Dubai*
Đất nước giàu sang thấy ngất ngây
Sa mạc Safari cát mịn...
Công viên Miracle hoa đầy
Chợ vàng Gold Souk nhìn no mắt
Tòa tháp Burj*.. chạm trắng mây
Mong ước đôi lần thăm viếng nữa
Thần tiên xứ sở đẹp xinh thay!...
Sông Hồ
5/2016

*Dubai: một trong 7 Tiểu Vương Quốc Á Rập Thống Nhất(United Arab Emirates).
*Tòa tháp Burj Khalifa: có 163 tầng, chiều cao 828 mét là tòa tháp cao nhất thế giới.

Quốc Thái xin cẩn hoạ bài thơ "Vương quốc Dubai" dưới đây

Đón người về từ Dubai

Chào người về đến từ Dubai

Một chuyến ngao du thiệt ngất ngây

Xứ sở giàu sang trông quyến rũ

Thị thành phồn thịnh thấy mê đầy

Xe sang khắp phố như ngày hội

Người đẹp nơi quê tựa đoá mây

Ai cũng ước mong một lần đến

Thăm vùng dầu hoả...mộng mơ thay

QThai

Welcome back TS Sông Hồ

Người của Dubai


Đây rồi hoàng tử của Dubai

Cỡi lạc đà chơi đã lắm thay

Áo trắng cười tươi sao thiệt bảnh

Khăn vằn e ấp mà oai nầy

Đồ đen người đẹp bên đồi cát

Khăn phủ mặt che cạnh tướng tài

Đã đến nơi đây xin phải biết

Công nương tài giỏi Sông Hồ đây

QThai
Kính tặng Cô Chú Sông Hồ
(cảm tác từ hai tấm ảnh)


Inline imageInline image
 Inline imageInline image

No comments:

Post a Comment