Friday, July 1, 2016

Đọc thơ của bạn



MỜI MUA BÔNG!
Anh về hãy ghé lại nơi đây
Thưởng thức hương nồng trải thắm mây
Cẩm chướng dịu dàng xen lá cỏ
Hải đường rực rỡ lẫn nhành cây
Kiêu sa Cúc huệ bên đường đó
Lộng lẫy đào mai cạnh lối này
E thẹn má hồng trong nắng mới
Mua đi! để kịp lễ chùa Thầy. /
01.07. 2016 Hạ Vàng
@@@
Hoa đẹp, thơ hay cảm xúc tràn đầy. Tuy không biết làm thơ , nhưng trước sắc thắm này xin được góp vài câu nhé. Mong thông cảm.
MUA MỘT BÓ
Rừng hoa sắc thắm thật tràn đầy
Rực đỏ hoa em đến tận mây
Thược dược lay ơn" xen lá cỏ"
Ly vàng, huệ trắng" lẫn nhành cây"
Trải dài đào thắm xa vô đó
Ngút mắt mai vàng đến tận đây
Xuân đến rồi em đừng thẹn nữa
Anh mua một bó để dâng thầy.
1/7/2016.
Nhút Quê
@@@
Góp vui cùng Hạ Vàng đây hihi
---------
BÉ HỠI !
Bé hỡi ! cho mình hỏi chút đây?
Bông gì trĩu quả giữa trời mây?
Dây nào giúp bạn mau thành rể?
Nụ đó trông người sớm tỉa cây?
Ấm áp no lòng do hạt nọ?
Thơm tho đẹp tóc bởi hoa này?
Tình chi phải đợi muôn ngàn kiếp?
Giải đáp xong thì ....tặng nhẫn ngay !
----------
Huỳnh Phát
Đáp lời huynh Huỳnh Phát...hihi
HỐT NHẪN...!
Bé sẽ thay lời phúc đáp đây
Bông DỪA trĩu quả giữa trời mây
Dây Trầu giúp bạn mau thành rể
Nụ CÚC trông người sớm tỉa cây
Tóc đẹp hoa Nhài say mộng đó
Lòng no hạt Gạo đắm mơ này
Ngưu lang chức nữ chờ muôn kiếp
Có đúng không chàng... hốt nhẫn ngay?
Kkkk
Hạ Vàng
................
Cùng lắm hốt nàng về dinh xài chung nhẫn thôi, nghe nè muội Hạ Vàng kakakaka
-----------
HỐT NÀNG PHÚC ĐÁP
Bao lời đã giải nối dòng kinh
Đám cưới vùng quê chẳng xập xình
Cạn tách trà sen trông bướm nhỏ
Nâng bầu rượu chuối ngắm hoa xinh
Tơ ông kết chỉ người chu đáo
Nguyệt lão se duyên kẻ hữu tình
Một ít trầu cau têm cánh phượng
Hốt nàng phúc đáp chở về dinh
----------
HỢP DUYÊN!
Hoa đèn rực rỡ nối con kênh
Pháo nổ vu quy trỗi nhạc ình
Áo đỏ chàng mang cha kêu đẹp
Váy hồng thiếp mặc mẹ khen xinh
Ngày lành kết chỉ cùng đan nghĩa
Tháng tốt se duyên sẽ nối tình
Chú rể cô dâu mừng kết hợp
Cau trầu sính lễ đợi nàng dinh./
Hihi
Hạ Vàng

No comments:

Post a Comment