Tuesday, July 12, 2016

Thơ Văn nghệ Tự do 4

Độc ẩm
Rượu nầy uống cạn đêm nay

Uống cho quên hết tháng ngày buồn tênh

(Kimchi Phan)

Rượu mà uống chỉ mình ên

Say xong lại tỉnh buồn tênh tháng ngày

(QThai)



Rượu ngon mà uống một mình
Nâng qua chén lại thấy tình chưa say
Chưa say ta uống cho say
Uống thêm ly nữa đôi tay hững hờ
NCTích

Hững hờ ly đợi ly chờ
Cụng qua đưa lại chẳng ngờ năm chai
Uống vui với bạn lâu dài
Làm thơ đàn hát tháng ngày bên nhau.
QThai
Rượu ngon ta uống thật lâu
Uống thêm ly nữa bớt sầu cô đon
Một mai chim tắm bể sành
Rượu ngon ta uống mộng lành nâng niu
nct


Ôm chai mà ngỡ người yêu
Nâng ly cứ tưởng một chiều bên em
Mưa rơi tí tách nơi thềm
Rượu ngon, bạn quý êm êm chiều hè
QThai


Uống thêm ly nữa đây nè
Nâng niu cùng uống đêm hè có nhau
Ngưi ơi xin chớ lo  âu
ợu em chưa cạn bạc đầu chưa yên
NCT

Nỗi buồn gặm nhấm vô biên
Giải khuây uống rượu bớt điên cái đầu
Quên đi những nỗi sầu đau
Chén thù chén tạc cùng nhau cạn bầu*...
SH

*Bầu rượu túi thơ.

***


Em nâng ta uống tình chưa đủ
Vạn nẻo môi kề dạ nhớ thương
Chiều qua ghế đá công viên
Em ngồi ngoảnh mặt dạ sầu tóc bay


nct


Rượu nầy uống cạn hỏng say
Nốc vô một cốc thấy hoài mặt tui
Ngó hồi trời đất tối thui
Vì tui bạn sỉn cho vui cuộc đời
QThai



***
Chiều buồn gió thổi hiu hiu
Ta ngồi độc ẩm uống nhiều cho say
Sỉn rồi đầu óc cuồng quay
Thử xem trời đất vần xoay thế nào?
SH
Rượu nồng tình lại lao xao
Cùng say em nhé rượu dào đêm nay
Rượu em chưa rót đã say
Cho vương tóc rối đêm nay bớt sầu


NCT
***
Say rượu đỏ ngày mai ta tỉnh
Thiếu tình nàng nửa tỉnh nửa say
Uống cho trời đất cuồng quay
Một hai ba bốn ta bay cùng nào
QThai


***
MÔI X.O
Môi em như chứa men nồng,
Ta hôn rất nhẹ mà lòng đã say.
Môi em xua đuổi u hoài,
Ngất ngây ta uống mặc ngoài đời xô.

Môi em thơm rượu X .O,
Men tình ào ạt chảy vô tim nầy,
Môi em cuồn cuộn sóng đầy,
Đời ta chưa có một ngày không say.

Môi em kéo mộng thêm dài,
Khép hờ mắt lại thiên thai đến gần.
Th Anh.

Lời Người Truyền Đạo

Ai ơi nên tránh rượu nồng
Cũng đừng mê sắc mà lòng rối say
Hai điều mang đến u hoài
Ma men, tình dục đọa đày ngã xô

Uống nhiều nào biết đực, O
Nhào vô mới tỏ là cô khác "nầy"
Bịnh đau kéo tới dẫy đầy
Tỉnh ra hối hận: sao mầy quá say

Cuộc đời tính lại không dài
Giữ gìn sức khỏe, họa tai chớ gần
Tịnh an cai quản tâm, thân
Sống vui giữa chốn hồng trần thảnh thơi.
NLP


Nghĩa vợ tình chồng

Môi em có chứa men nồng
Uống vào ít ít cho lòng đừng say
Đời vui đừng có u hoài
Rượu bia, gái gú bỏ ngoài, chẳng xô

Mỗi chiều nhấp nháp XO
Cụng ly với vợ cùng vui đêm nầy
Chia nhau một tô phở đầy
Tình chồng nghĩa vợ hằng ngày ta say

Chung vai trên bước đường dài
Dựng xây hạnh phúc tương lai sẽ gần
Vì đời hợp sức dấn thân
Thân tâm an lạc tinh thần thảnh thơi


QThai


***
Huynh xin lỗi
Xin thôi, không uống nữa
Đừng hỏi Sao? Đậm nét môi cười
Bởi huynh sợ
Mơ hồ - Đôi mắt ngọc
Ru hồn buồn
Ly rượu ngọt phương xa

Nàng đã thì thầm
Nhưng huynh chợt chưa chịu hiểu
Chẳng chịu nghe
Cứ mãi uống - em dìu
Chừ nàng hiểu
Đời huynh đang tơi tả
Còn nàng thì mãi ngắm ánh chiều rơi
Người Cổ Tích



Huynh ơi hỡi
Xin một ly nầy nữa
Cạn chai rồi, 
Nàng nở nụ cười tươi

Sao Huynh sợ
Đôi mắt kia màu ngọc?
Đã ru hồn
Người lữ khách phương xa

Nàng thì thầm
Nhỏ to
Huynh không hiểu
Bởi vì Huynh 
Đang say đắm men nồng

Và lòng ấm
Trong một buổi chiều đông
Nàng đã đến 
Dìu Huynh vào mộng đẹp


QThai
***
Hồ Trường
 Hồ trường ta rót,
Lòng chảy về đâu?
Chảy về sa mạc hoang vu, gió thét, cát xô rát mặt,
Có người cắm cờ vàng khóc quê hương.
Chảy về Biển Đông, biển khô, cá chết
Lòng người cũng cạn.
Chảy về Cửu Long giang, giòng sông thay vị.
Muối mặn đất màu, lúa vàng chết rũ.
Chảy đi năm châu, bốn biển theo gót da vàng,
Đã bốn mươi năm lẻ, chất men phai dần.
Tiếng mẹ đẻ nghe sao giống chim kêu.
Ôi! Ca dao bỏ xứ hóa lời câm!
Hồ trường!  Hồ trưởng!
Ta quên rót và lòng không chảy nữa.
Ta

23/07/2016
***
"Sầu Ly Hương" mãi nặng lòng,
Thêm buồn tình lỡ rượu nồng ngàn ly,
Tình yêu đã bỏ ta đi,
Sầu mang hai gánh ôm ghì niềm đau.
Th Anh
***
Cuộc tình và Nỗi Nhớ 

    Rượu kia ta uống ngàn ly

Mà sao không thể quên đi một người !


Cũng tại vì...


Cuộc tình ấy đem niềm vui khoảnh khắc,

Nhưng nỗi buồn xâm chiếm cả đời tôi,

Mỗi đêm về nhìn trăng chiếc đơn côi

Mà chợt nhớ bóng hình ai từ đó...


Tôi chậm bước lang thang ngoài phố nhỏ

Để tìm về nơi hạnh phúc yêu thuơng

Của hoàng hôn chìm lắng ánh thê lương,

Mà nỗi nhớ vẫn còn đây vời vợi...


Cứ như thế, tôi đi vào sâu thẳm

Đến vực cùng, tôi cũng chỉ mình tôi,

Biết tìm đâu miền ký ức cuộc đời,

Trăm nỗi nhớ chất thêm ngàn nỗi nhớ!



      Rượu kia ta uống ngàn ly

Mà sao không thể quên đi một người!





https://www.youtube.com/watch?v=c8NXxYjY49Q

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tình yêu và Chim muông
TY và CM

  Tình yêu như cánh chim muông,
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay,

  Chim muông bay thấp thì thân,
Bay xa thì nhớ, bay gần thì thương...

  Ngày nao ai đã lên đường,
Ngồi đây mà nhớ, mà thương một người!

NVH

Tôi yêu đôi cánh chim muông
Khi vui khi nhớ khi buồn vấn vương
Chim bay trên khắp nẻo đường
No thương ng nh tình vương ni su ...
ngưi c tích


Chim muông vỗ cánh bay cao

Tình yêu cao quý quyện vào với nhau

Dù cho mưa nắng dãi dầu

Cái tình nghĩa ấy ăn sâu vào lòng

QThai


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Thơ Sông Hồ


Chợ Đêm Miền Tây

Chợ trên sông tấp nập thuyền ghe
Tên món hàng treo ở ngọn tre
Hoa trái ắp đầy nhiều đặc sản
Người lên kẻ xuống chợ đêm về.

Cô gái bán hàng trông có duyên
Má hồng thêm đẹp, lúm đồng tiền
Áo bà ba trắng, da tươi mát
Mời khách đi qua ghé lại thuyền.

Thuyền em bán đủ thứ anh ơi!
Hàng hóa đưa về từ các nơi
Xin hãy dừng chân mua ủng hộ
Ôi chao! rung động bởi lời mời.

Cô em sông nước đẹp chim sa...
Khuôn mặt dễ thương nét mặn mà
Tôi muốn mua tình yêu thiếu nữ
Luôn con thuyền để chở tình ta.
Sông Hồ

  Đóa Hoa Tuyệt Vời
Họa thơ TS Thái Quốc Mưu

Có một loài hoa rất thiết tha
Ân cần quyến rũ trẻ và già
Giương cao sừng sững đầy hương nhụy
Xuống thấp thâm u trống mảng da
Ong hút no nê tinh chất đọng
Bướm phê đầy ắp hạt trần* sa
Tỏa thơm ngào ngạt, hồn mê mẩn
Tại hóa công nào phải tại ta.
Sông Hồ

* Hạt trần: Ngành thực vật gồm những cây, những hoa có hạt lộ trần ra ngoài như cây thông, cây tuế, cây điều ( đào lộn hột ), hoa sen, hoa hướng dương ... v.v...



Vườn Măng Cụt Lái Thiêu
Buổi sáng ngày Chúa Nhựt
Đi đến Lái Thiêu chơi
Vào trong vườn măng cụt
Cô chủ vườn ra mời.
Nhiều cây trái sum sê
Một vùng màu xanh ngát
Rồi nhìn mái tóc thề
Bay trong làn gió mát.
Cô nở nụ cười duyên
Măng cụt em vị ngọt
Nghe lời nói dịu êm
Bên tai giọng thánh thót.
Vỏ măng cụt tròn cứng
Tôi bỗng nghĩ vu vơ
Ngất ngây lòng cảm hứng
Mơ những chuyện bâng quơ.
Xoa xoa bóp vỡ hai
Bên trong múi trắng bóc
Như làn da trang đài
Đôi môi mọng mời mọc.
Lâu quá không về thăm
Người đẹp vườn măng cụt
Một thời tôi yêu thầm
Hồn như bị cuốn hút.
Hình bóng năm xưa đó
Giờ đây nhớ làm sao!
Xin Ơn Trên phù hộ
Em hạnh phúc dạt dào.
Sông Hồ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%









GIÒNG SÔNG SA MẠC
******************* **** 

Trần thế tưng bừng đón ánh Xuân 
Trời xa có lúc tưởng như gần
Một cành hoa nhỏ trong sa mạc 
Vượt đất cằn khô ửng dáng tân 

Trời đất vần xoay cơn gió Hạ
Ấm lòng cánh én soải trong mơ
Bao lần hoa cỏ tàn sương lạnh
Vẫn thoáng môi hồng một nét thơ

Rừng lá bạt ngàn lại sắp sang
Thu phong ấp ủ mãi không tàn 
Đàn cầm vang vọng chiều thu tím 
Hòa nét trang đài giữa vắng hoang

Đông đến chập chùng mưa tuyết lạnh
Quây quần bên ánh lửa reo vui
Nỗi buồn xa tít không còn nữa 
Hoa cỏ đợi mùa đẹp bóng ai 

Lần tới biết đâu chào Hội ngộ 
Dáng huyền Tiên nữ lại quay về 
Cầu mong sa mạc thành con nước
Xuôi mát giòng sông ngỡ giấc mơ...

NXVan

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ĐAU ĐỚN VÔ CÙNG NƯỚC PHÁP ƠI (thơ Đường Luật)
(Khủng bố ở Nice làm 77 người chết theo tổng thống Pháp Hollande, 80 người chết theo bộ trưởng Nội Vụ Bernard Cazeneuve)
Đau đớn vô cùng nước Pháp ơi
Thành Nice tang tóc khắp phương trời 
Giết người man rợ ôi rùng rợn
Khủng bố bạo tàn quá rụng rời
Sầu muộn tang thương đường rũ rượi
U buồn thê thảm phố tơi bời
Nguyện cầu nhân loại còn nhân đạo
Đau đớn vô cùng nước Pháp ơi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 7 năm 2016



Chia buồn cùng Pháp quốc

Thật là một nỗi kinh hoàng
Nghe tin Pháp quốc hai hàng lệ rơi
Dân tình tội lắm ai ơi
Hãy dừng lại cảnh máu rơi thế nầy
Người người hạnh phúc sum vầy
Sao anh lại nỡ xuống tay phủ phàng
Độc lập Pháp phủ khăn tang
Chấp tay khấn nguyện hàng ngàn vong linh
Thác thiên về độ hoà bình
Làm cho bọn chúng thoát tình u mê
Bình an thế giới đề huề
Thoát đi cái cảnh ê chề hôm nay
Chia buồn cùng Pháp chắp tay
Nguyện cầu nhân nạn sớm bay về Trời
Về nơi Tiên cảnh tuyệt vời
Không còn xâu xé tơi bời như đây
QThai
Amen
A Di Đà Phật


Lệ Dành Cho Nice
Biển đêm Nice đẹp tươi xinh
Đón chào ngày vui Quốc Khánh
Bỗng dưng có kẻ cố tình
Giết người lập công dâng Thánh


Ôi, cuộc sống trên dương trần
Sao có người tâm hiểm độc
Hả hê khi thấy xác dân
Lăn lộn dưới đường thảm khốc

Trẻ già trai gái tung tăng
Hớn hở cùng xem đốt pháo
Phút chốc thân xác vĩnh hằng
Linh hồn còn đương lơ láo

Ngày buồn để tang cho Nice
Thương kẻ vô tội chết oan
Xác nằm máu loang đường phố
Người sống đầy những bàng hoàng

Lệ này xin dành cho Nice
Cùng chia xẻ mối thương đau
Nguyện cầu linh hồn xấu số
Bình an nơi cõi nhiệm mầu

Song Phượng 15.07.2016



NICE EN DEUIL

Nghẹn ngào chẳng nói thành câu
Vui ngày Độc Lập sao màu tang thương
Máu loang nhuộm đỏ đầy đường
Chia buồn cùng NICE nén hương nguyện cầu
Niềm vui vừa đến tiếp sau
Nước mắt đau khổ lệ sầu không ngưng   
Nước Pháp là một biểu trưng
Tự Do-Bình Đẳng-Yêu Thương_ Sao đành???!!!
Khủng bố nào khác chiến tranh
Mạng người như chỉ treo mành trên không
Hỡi bọn cuồng tín hãy ngừng
Gây cảnh chết chóc đến từng quốc gia
Để cho khắp chốn muôn nhà
Toàn cầu được sống an hòa yên vui
SP
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Happy birthday myself
15 tháng Bảy
Em sắp bước qua tuổi nửa trăm
Hào hoa phong độ tựa trăng rằm
Lướt mây cỡi gió không chùn gối
Tưởng tượng vậy thôi...thiệt muốn nằm

Một năm lặng lẽ đã trôi qua
Mai đến là ta thêm tuổi già
Tháng bảy mười lăm lại về đến
Nhớ ngày cất tiếng khóc oa oa.
QThai
14/7/2016



############################################

CHỢ QUÊ

Gà hiệp một ngọn đèn dầu đã thắp

Bao món hàng đem sắp gọn cho xong

Gà gáy hiệp hai là phải gánh gồng

Ra chợ sớm để còn dọn chỗ

Hàng quà sáng, mặt tiền lỡ dở

Cá tôm, gà vịt, rần rần cuối chợ

Gánh thịt heo nặng chịt mới khiêng ra

Góc bên kia các dãy rau dưa

Cà, bí, mướp, ngò, hành, gừng, xả

Thúng bún tươi gần khạp mấm cá

Muối đường ,gia vị với đồ khô

Trong nhà lồng, chén, dỉ̉a, thùng, thau

Đồ gia dụng, thứ gì cũng đủ

Vải vóc, áo quần, mùng mền thứ tự

Mọi món đều sạch sẽ, thơm tho
Xá gì cái khoảng lầy, tanh cá, tanh cua
Mà đông đúc, người qua, kẻ lại
Tới chợ sớm lo gì trễ nải
Cứ lót lòng rồi mới tính sau
Ngọn đầu chợ đủ món ăn mau
Hủ tiếu nước, bánh mì thịt, bún xào
Cà phê nóng, chè sương sa, nước mía
Cái ghế đẩu, kéo gác chân cho dễ
Bọn đàn ông ngồi tán chuyện tào lao
Còn mấy cô, bà, mua bán xít xao
Trời vừa hửng nắng là xong xuôi đâu đó
Chợ họp nhanh rồi cũng tan nhanh nhẩu
Lại gánh gồng, đèo chở lao xao
Vừa một ngày mới, đem bắt đầu
Bao việc khác còn phải lo bươn chải
Chợ ở quê, lành như cỏ dại
Vẫn muôn đời chất chứa trọn hồn quê
Chương Hà
 ######################################################
Xướng 
PHƯỢNG NHỚ

Hè sang nức nở tiếng ve kêu,
Man mác buồn vương ánh nắng chiều.
Phượng đỏ lung linh màu rực rỡ,
Mây buồn bàng bạc nỗi cô liêu.
Rời xa kỷ niệm lòng vương vấn,
Tan vỡ tình đầu dạ luyến lưu
Ngăn cách hai phương nhìn phượng nở,
Hè về gợi nhớ chuyện tình yêu.
Tố Anh
12/7/16

Hoạ 



Một thời để nhớ 



Nghe hoa rơi rụng ngỡ ai kêu

Cánh điệp tả tơi trong buổi chiều

Nắng đổ rát người tôi biếng nhác

Mưa rơi mát mặt nàng quan liêu

Một thời áo trắng giờ xa vắng

Cái tuổi sách đèn nay mãi lưu

Kỷ niệm ngày thơ luôn đẹp đó

Học hành, bè bạn...lẫn vừa yêu
QThai

SẮC MÀU ĐOÁ PHƯỢNG
(Cẩn họa bài PHƯỢNG NHỚ của thi sĩ Tố Anh)
Tháng bảy ngồi nghe điệu dế kêu
Nhớ nhung ngày cũ ở vườn chiều
Miên man thân xác hình đơn lẻ
Hiu hắt tâm hồn bóng tịch liêu
Nhạc khúc bài ca còn lãng tử
Sắc màu đoá phượng vẫn phiêu lưu
Tương tư ai biết còn tha thiết
Khắc khoải đêm ngày một tiếng yêu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 7 năm 2016


Hoa Phượng Đầu Mùa
                Họa thơ VH Tố Anh

Oang oác vườn sau tiếng quạ kêu

Nỗi buồn vang vọng cả trời chiều.

"Mưa Qua Phố Vắng" (1) nghe thê thiết

"Bóng Nhỏ Đường Chiều" (2) thấy tịch liêu. 

Trọn kiếp còn hoài hoài cách trở

Suốt đời cứ mãi mãi phiêu lưu.

Muốn về mờ mịt không còn lối

      Trắng xóa trùng dương, tím "Phượng Yêu" (3).

      Vinh Hồ

       12/7/16

Chú thích:

-(1) Mưa Qua Phố Vắng: sáng tác của Nhạc sĩ Hà Phương, ca sĩ Như Quỳnh hát

-(1) Bóng Nhỏ Đường Chiều: sáng tác của Nhạc sĩ Trúc Phương, ca sĩ Thanh Thúy hát.

-(1) Phượng Yêu: sáng tác của Nhạc sĩ Phạm Duy, ca sĩ Julie Quang hát.. 


Uyên Thuý Lâm cẩn hoạ bài PHƯỢNG NHỚ của Tố Anh

     ĐẤT VIỆT MẾN YÊU

Thương nước ve sầu ngỡ cuốc kêu,
Buồn vương màu mắt đã bao chiều. 
Tháng Tư vong quốc hờn ly cách,
Bốn chục năm tràn hận tịch liêu. 
Cố thổ khắc ghi tình vạn dặm 
Xứ người trôi nổi bước phiêu lưu. 
Bao lâu cho đến ngày sau nữa
Đất Việt nghìn năm mãi dấu yêu. 

  UYÊN THUÝ LÂM


     14 / 7 / 2016

NLP xin cẩn họa bài Thu Nhớ của NTS Tố Anh

CHỜ HẠ SANG NĂM
Tháng bảy mưa ngâu tiếng quạ kêu
Cầu ô thiếu nhịp đợi bao chiều
Ngưu Lang khắc-khoải, giờ tương-ngộ
Chức nữ u-sầu, bóng tịch-liêu
Duyên hẹn trái ngang, Trời phẫn nộ
Tình mơ hạnh phúc, đất đày lưu 
Nhìn nhau giây phút rồi ly biệt
Chờ hạ sang năm dấu phượng yêu
NLP

Xia họa vận bài Phượng Nhớ của TS Tố Anh.
NB.

NHỚ ĐẾN GIỌNG VE 

Mỗi độ ve sầu rát giọng kêu,
Cõi lòng vương vấn áng mây chiều.
Như vầng nguyệt khuyết màu hoang vắng,
Tựa cánh phượng tàn sắc tịch liêu. 
Nhớ đến giọng ca, buồn rả rích,
Thương về dáng mẹ, hận luân lưu. 
Quê hương đã mất trưa hè ấy,
Lữ khách còn nguyên một chữ yêu.

Nguyên Bông,
07-14-2016. 


BẠCH YẾN HỘI NGỘ 
Trại Hè Văn Bút gọi, mời, kêu,
Nhộn nhịp vui chơi sáng tới chiều.
Đàm đạo, uống trà luận Bạch Yến
Thả thơ, phóng bút sống quan liêu
Tao nhân khắp chốn về tham dự,
Mặc khách mọi nơi ký bút lưu,
Ngày hát, đua thuyền đêm vũ múa,
Văn thơ trao đổi với thương yêu.
Tố Anh
7/17/16

. ............................................................... .......................... .
Chôm Chôm Miền Tây
Ngắm ngắm chôm chôm nhỏ nhỏ tròn
Nếm vào ươn ướt lịm mê hồn
Vỏ hồng lông phủ quanh tua tủa
Hột nhỏ cơm bao bọc láng trơn
Vườn cũ nhớ hoài mùa trái chín
Người xưa thương mãi bờ vai thon
Cô em sông nước miền Tây hỡi!
Đêm nhớ ngày mong đến mỏi mòn.
Sông Hồ

Vú sữa nhà quê
Vú sữa nhà ai căng mộng tròn
Ngọt ngon mát rượi sướng tê hồn
Ngoài xanh cưng cứng trông mơn mởn
Trong trắng mêm mềm ngó bóng trơn
Sờ thiệt êm tay nơi vỏ chín
Mút vào mát miệng ở da thon
Miền Tây cây trái luôn mời gọi
Người đến rồi đi nhớ mõi mòn
QThai
Xin cẩn hoạ bài "Chôm chôm miền Tây" của TS Sông Hồ với tựa đề "Vú sữa nhà quê". Xin mượn hai chữ "mõi mòn" của bài thơ xướng

Xin cẩn họa bài Chôm Chôm Miền Tây
của Nhà Thơ Sông Hồ.

THƠ NỐI LỬA

MÙA MÀNG THẤT THOÁT
Cây trái Miền Tây nhiều loại tròn
Vừa ngon, chua, ngọt thắm vào hồn
Vườn Nam, màu mỡ dân vui sống
Giặc Bắc tham tàn Cộng phá trơn
Ngăn nước, thay dòng, mùa thất thoát
Xây đê, đổ độc, đất tàn thon
Ai ơi xin hãy cùng kêu gọi
Đuổi ngoại, nội xâm nhai, nuốt mòn
NLP


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
HỘI TỤ ĐÊM 
Mặc khách, tao nhân muốn hẹn nhau

Hè về hội tụđếm trời sao
Một đêm gặp gỡtha hồ hát
Muôn thửa tâm tìnhít dịp trao
Địa điểm hội trường Olympic
Âm thanh sân khấu rộng sàn cao
Song Anh nhã ý mờiVăn Hữu
Đừng để dịp vui qua rất mau.
NLP
__________________________________________________

Chúc Mừng Trang Web Vinh Hồ

Trang Web Vinh Hồ mới lập đây
Đẹp về màu sắc lẫn trình bày
Bức tranh sống động nhìn thu hút
Bản nhạc du dương nghe ngất ngây
Lục bát bài thơ lời quá tuyệt
Hộp thư bạn hữu ý đều hay
Chúc mừng văn hữu nhiều tài trí
Tuổi thọ sống lâu hạnh phúc đầy.
Sông Hồ
1/7/2016






No comments:

Post a Comment