Friday, July 8, 2016

Thơ thổi l​ử​​​a VNTD (ThAnh, NmD, QThai, NLP)


Thơ thổi l​ử​​​a 


Nầy người dân trong nước
Nầy hải ngoại lưu vong
Hãy cùng nhau chung bước
Chống lại bọn cuồng ngông.



Ôi Tự Do đã mất
Tội ác bọn công an
Càng ngày thêm chồng chất
Máu hận đã tuôn tràn



Hỡi anh em thấy không?
Cha lao tù khổ ải
Mắt Mẹ mãi lưng tròng
Em thơ còn nhỏ dại.



Đất nước đầy ô nhiễm
Bọn lãnh đạo làm ngơ
Bạn ơi giờ đã điểm
Đứng lên chớ hững hờ.
  
Xin người hãy cùng tôi
Nhập cuộc đòi chính thể
Hải ngoại cùng quốc nội
Cương quyết ta trở về.



Th Anh


Thơ thổi lửa:

===================


Nước đã không còn nước 
Chỉ còn lũ bại vong
Thờ đám Mao xếnh xáng 
Đúng là một lũ ngông


Kể từ khi nước mất 
Lòng dân luôn bất an
Bao oan khiên xiềng xích
Bao máu lệ dâng tràn


Hỏi anh có đau không?
Cột mốc ngoài biên ải
Tàu cộng gánh mất tiêu
Bọn khỉ rừng ngu dại


Formosa độc nhiễm 
Dân đói lả ngác ngơ
Cá chết đầy cả biển 
Vùng lên chớ ơ hờ


Toàn dân đất nước tôi 
Quyết xóa điều không thể
Quét sạch lũ u mê
Thổi lửa ta cùng về.

NXVan

Thơ Thổi Lửa

Hỡi những người ngoài nước
Hỡi những người lưu vong
Vì quê hương tiếp sức
Ngừng về nước chơi ngông

Quê nhà còn hay mất
Đất nước có thịnh an
Hay đói nghèo chồng chất
Và cướp bóc lan tràn

Người ơi có thấy không
Ta mất dần biên ải
Một cổ đã hai tròng
Tàu khựa và Cộng dại

Đừng bao giờ bị nhiễm
Cũng chớ nên làm ngơ
Và đừng vì lợi ích
Mà quay mặt hững hờ

Hỡi người dân nước tôi
Hãy đứng lên giải thể
Một đế chế ngông cuồng
Quê Mẹ sẽ lấy về
QThai


ĐẠI NGHĨA DO THIÊN ĐỊNH

Hỡi đồng bào nước Việt
Da vàng ba sọc đỏ
Giống nòi đang hủy diệt
Đất cha sao đành bỏ?

Đập tan lũ bán nước
Sức mạnh là toàn dân
Đứng lên cùng chung bước
Đuổi giặc báo thâm ân

Hãy nhìn dân đói khổ
Hãy thấy nhục vong nô
Máu ông cha đã đổ
Giữ vẹn mảnh cơ đồ

Giờ đây loài vong bản
Rước giặc bán quê hương
Việt Nam thành vô sản
Khắp chốn đầy tai ương

Đừng chờ nơi phép lạ
Đừng đợi bạn đồng minh
Tự ta bảo vệ nhà
Đại nghĩa do Thiên Định

NLP 07/08/2016

No comments:

Post a Comment