Tuesday, April 30, 2024

TÌNH TRI KỶ

 TÌNH TRI KỶ


Thế là em đã rút lại lời yêu

Bao năm tháng với những điều trăn trở

Ngày đầu tiên hai chúng mình gặp gỡ

Đôi tim hồng còn bỡ ngỡ nhịp run


Là tri kỷ mãi sánh bước đi cùng

Theo năm tháng mình ung dung tự tại

Luôn sẻ chia những điều không ái ngại

Vui bên đời dù ngang trái thương đau


Đã bao mùa đôi mình cứ ước ao 

Thử nắm chặt đôi tay vào cho thỏa

Để hương yêu theo tháng ngày lan tỏa

Cho niềm tin hạnh phúc này vẹn toàn


Bao nỗi niềm em vẫn cứ luôn mang

Xuân đến Hạ rồi Thu tàn Đông lạnh

Em mong sao có một người bên cạnh

Để cùng em vui dưới ánh nắng vàng


Tình tri kỷ không sợ những trái ngang

Hãy giữ nhé em cô nàng thân ái

Mai mốt đây có ngày ta gặp lại

Cùng ra vườn nghe nhạc hái vần thơ.


Quốc Thái 







ĐẾM GIỌT MƯA RƠI


 ĐẾM GIỌT MƯA RƠI 


Em ngồi đếm giọt mưa rơi

Còn anh ngắm nắng lả lơi chơi đùa

Len vào đám lá phân bua 

Hôm nay nắng nóng không mưa kéo về


Ngoài sân chú sóc hả hê

Trèo lên cây hái trái về mà ăn

Nắng vàng từng sợi lăn tăn

Len qua khung cửa như làn khói lam


Ngẫm đời muôn việc khó kham 

Bao hôm vất vả tay làm hàm nhai

Bình an hạnh phúc đêm ngày

Điều người mong mỏi được vay đó mà


Sáng trưa chiều tối vẫn là

Tiết trời nóng bức muôn hoa héo tàn

Ước gì có hạt mưa sang 

Tưới qua ruộng lúa nhân gian vui mừng


Quốc Thái 

Ảnh Hoa hậu Hen

Monday, April 29, 2024

NGHỈ TRƯA




 NGHỈ TRƯA


Nghỉ trưa góc nhỏ tập ngồi thiền

Cảm thấy bao điều thật tự nhiên

Bỏ hết âu lo lòng nhẹ nhõm

Và quên những chuyến khiến ưu phiền.


Quốc Thái 

GIAO MÙA








 GIAO MÙA


Hết xuân tiết hạ vừa sang 

Đưa tay em vẫy nắng vàng trên cao

Gợi lên hè của năm nào

Thôi thời tuổi ngọc ngọt ngào mến thương


Bây giờ hạ đến sân trường

Hôn đôi mắt ngọc dễ thương của người

Nâng niu cả tiếng nói cười

Kết thành bài nhạc để đời mai sau


Hạ sang trời nhỏ mưa rào

Cho đôi tim trẻ quyện vào bên nhau

Đêm về ngắm cảnh trăng sao

Chị Hằng chú Cuội ngày sau tình nồng


Hạ về em có đợi trông

Một người viễn xứ thầm mong hẹn hò

Giữa trời mây gió nhỏ to

Giao mùa đã điểm tặng cho nụ hồng


Quốc Thái 

Sunday, April 28, 2024

CÀ PHÊ MỘT MÌNH



 CÀ PHÊ MỘT MÌNH


Cà phê buổi sáng một mình

Một màu đen đặc như tình thế gian

Trắng xanh đỏ tím hồng vàng

Hớp vào một ngụm nhớ nàng làm thơ

Cà phê mỗi buổi bơ vơ

Lắng nghe suy ngẫm...chữ ngờ thế gian


Quốc Thái 

SƠN NỮ


 SƠN NỮ


Thiếu nữ vùng cao đẹp mặn mà

Không cần má phấn vẫn kiêu sa

Hồn nhiên cặp mắt trông say đắm

Rạng rỡ bờ môi ấy đậm đà


Mấy dạo bao chàng qua tận ngõ

Nhiều hôm lắm cậu ghé từ xa

Thầm mong đến bữa se duyên kết

Để mãi cùng nhau ở một nhà.  


Quốc Thái

ảnh SN

CÓ MỘT NGƯỜI


 CÓ MỘT NGƯỜI


Có một người ở nơi xa đó

Gởi lời chào một sáng bình yên

Trong tuần mới xóa mọi ưu phiền

Đón tháng Năm an nhiên tự tại


Chúc người em mỗi ngày yên ả

Dẫu việc công vất vả cũng nhiều 

Mỗi ngày về gởi một lời yêu

Mong vui vẻ nhiều thêm em nhé.


Quốc Thái 

Saturday, April 27, 2024

BƯỚC QUA ĐỜI NHAU


 BƯỚC QUA ĐỜI NHAU


Mình bước qua đời nhau

Áo trắng đã phai màu

Tình yêu thời son trẻ

Còn lại gì trong ta


Nắng buồn đỗ cánh hoa

Mắt sầu em cô gái

Những gì còn đọng lại

Ngoài nỗi xót xa đưa


Mình đã từng thương nhớ 

Mong ngày nên duyên nợ

Bây giờ tình đã lỡ

Đành hai đứa hai nơi


Ngày nay không một lối

Vì đã hết duyên rồi

Bờ mi yêu khép vội

Lối về phủ rong rêu


Mình bước qua đời nhau

Vì đâu mà nên nỗi

Hay là yêu quá vội

Để bây giờ lòng đau.


Quốc Thái 

GIỌT SƯƠNG TAN


 GIỌT SƯƠNG TAN


Giọt sương tan buổi sớm mai 

Đọng lại trên từng nhánh lá

Quên đi một ngày vất vả

Hạnh phúc mãi ở với ta


Giọt sương đọng trên cành hoa

Mặc trời nóng tựa sao hỏa

Ngắm nhìn em sao đẹp quá

Mỗi ngày lên rẫy một mình


Vần thơ viết gởi vào tim

Kết chặt cửa ngõ tâm hồn

Se duyên tình yêu trọn kiếp

Chờ bình minh đón hoàng hôn


Giọt sương chạm đến bờ môi

Hôn vào đôi má nàng rồi  

Lặng nghe tâm hồn vẫy gọi

Nhớ người thiệt khó mà quên


Buổi sớm mai giọt sương tan

Hạ về thay đổi áo vàng

Thế là mùa mới lại sang 

Có em nàng thơ diễm tuyệt.


Quốc Thái 

NGẮM HOA

 NGẮM HOA


Buổi sáng ra nhìn hoa lá đỏ

Khoe màu rạng rỡ dưới bình minh

Say mê ngắm nghía không rời khỏi

Cứ tưởng là em  đứng đợi mình.


Quốc Thái




Friday, April 26, 2024

EM LÀ SÓNG / YOU ARE THE WAVE



 EM LÀ SÓNG


Anh thường ví em như là ngọn sóng

Cuộn bờ anh trong lắng đọng men say

Mong ước ngày tay nắm chặt bàn tay

Cho hạnh phúc mỗi ngày không tan biến  


Em ngọn sóng luôn hồn nhiên giữa biển

Sóng dâng bờ như hiện diện cùng anh

Giữa mây trời dòng nước biển trong xanh

Có ánh mắt em long lanh chiều nhớ


Sóng vỗ bờ có nghĩa là duyên nợ

Nên tìm nhau từ cái thuở ban đầu

Sóng xa bờ dù đi đến những đâu 

Cũng trở lại nơi ngày đầu thơ dại


Em sóng biển như nàng dâu mãi mãi

Ngọt cay bùi ta cùng trải với nhau

Vượt thác ghềnh đi qua những thương đau

Tay nắm chặt dù thét gào bão tố.


Bảo Quốc Thái 


********

YOU ARE THE WAVE


I normally compare you to a wave

Rolling my shore passionately 

Wishing for the day to hold your hands

For our happiness to be forever maintained


You are the wave, innocent in the ocean

Rising on the shore, present with me

In the open air there is clear blue sea

And your eyes glistening, the longing afternoon


Waves crashing the shore, meaning of fate

Searching for each other from the first day

Waves away from the shore to spread around

Then finally meet up to restart the first sound


You are the wave, the bride of our family

Going through ups and downs with me

Overcome difficulties including the pain

Holding hands in the storms without change


Bảo Quốc Thái #vtnm

NIỀM TIN


 NIỀM TIN


Biết rằng người chẳng thể nào quên

Mỗi ngày muốn gọi tên thế đấy

Dẫu thời gian dòng đời đưa đẩy

Em chỉ hoài nhớ vậy mà thôi


Mới chút thôi là đã nhớ rồi

Nghe trong tim bồi hồi xao xuyến

Muốn lên tàu ngao du một chuyến

Gởi về người lưu luyến trong tim


Mỗi đêm về viết lên nỗi niềm

Dệt ước mơ từ miền ký ức

Gởi trọn những yêu thương rất thực

Trao tâm tình qua bức tâm thơ


Từ dạo đã biết nhau đến giờ

Cái khoảng cách mong chờ không đổi

Đến mai kia về chung một lối

Hai chúng mình tiếp nối tình ca.


Quốc Thái 

ĐÊM THẤY NGƯỜI DƯNG

 ĐÊM THẤY NGƯỜI DƯNG


Đêm nhìn thấy dáng của người dưng

Rộn rã con tim ấy thiệt mừng

Chạy tới cầm tay khi sáng buổi

Hòa vào nhịp thở lúc chiều bưng

Thương về phố nhỏ mà đâu biết

Nhớ đến miền quê bỗng ngập ngừng

Cái thuở ban đầu lưu luyến mãi

Đêm nhìn thấy dáng của người dưng.


Quốc Thái 







Thursday, April 25, 2024

QUÊ EM VÀO HẠ











 QUÊ EM VÀO HẠ


Khi chiều cô Gió đi ngang

Hỏi xem người có biết nàng Hạ chưa

Phố phường chưa được viếng Mưa

Nên là chị Nắng vẫn đưa nóng về


Tháng Tư ngày cuối hả hê

Mùa hoa Gạo đã ra đê cùng Hồng

Hoa Xoan chạy trốn dưới sông

Chùm Mai ngơ ngác đứng trông cánh diều


Ruộng đồng này thật phì nhiêu

Xuân đi Hạ đến là điều dĩ nhiên

Mỗi ngày cầu chúc an yên

Quê em vào Hạ thiên nhiên đón chào


Quốc Thái 

TÌNH LÀ GÌ????


 TÌNH LÀ GÌ???


Tình là gì

Là mật ngọt

Hay hoa thơm

Là mướp đắng

Hay bia cay???


Tình là gì

Em có biết không

Như chú chim

Chơi ở ngoài đồng

Hay cánh diều 

Đang no gió.


Yêu một người đúng hay sai

Ai nào biết

Tình yêu ấy là diễm tuyệt

Em có hay

Tình là mỗi ngày

Ta gởi niềm thương nhớ


Tình là gì

Em hỡi.....


Quốc Thái 

NGHĨA TÌNH NƯỚC



 NGHĨA TÌNH NƯỚC


Trên thế gian ai nào biết được

Dân miền Tây thiếu nước để dùng

Cũng vì nóng ở không trung 

Bàn dân hạ giới tiêu tùng nước ơi


Dẫu cho cuộc sống đời vất vả

Tấm lòng nhân cũng đã có nhiều

Tinh thần đùm bọc mến yêu

Mang từng giọt nước sớm chiều sẻ chia


Từng đoàn xe chở điều mong ước

Mang đến nơi giọt nước nghĩa tình

Nụ cười ánh mắt lung linh 

Việc làm thiện nguyện nhiệt tình lắm luôn


Xóa những nỗi đau buồn không nước

Người miền Tây từ trước đến nay 

Tấm lòng to lớn theo ngày 

Tình yêu nhân loại đong đầy Việt Nam


Quốc Thái 

*ảnh những thiện nguyện viên mang nước đến cho người dân ở những vùng thiếu nước

Ảnh Du Phuong

Wednesday, April 24, 2024

CHẮC LÀ


 CHẮC LÀ


Chắc là dạo trước đã từng yêu

Nên hôm nay nhớ nhiều như vậy

Đêm về trong giấc ngủ đều thấy

Bóng hình quen đang vẫy tay chào


Em là cô gái đẹp làm sao

Qua tháng năm dạt dào thương nhớ

Tình khắc sâu vào trong tim nhỏ

Bao thu rồi vẫn ở đó mà thôi


Tình đã xa duyên cũng hết rồi

Hai chúng ta giờ đôi tri kỷ

Những yêu thương hôm nay là chỉ

Kết vần thơ để ghi nhớ về...


Quốc Thái 

XUÂN QUA HẠ ĐẾN

 XUÂN QUA HẠ ĐẾN


Xuân qua rồi đến hạ

Cơn gió chiều mênh mông 

Đi qua những cánh đồng

Cánh diều xinh thơ mộng


Những đám mây ở trên không

Ánh nắng khoát lên chiếc áo vàng rực rỡ

Có em xinh dường như mắc cỡ

Hoa bên đường hớn hở chào em


Buổi chiều về có chút gì vấn vương

Em đếm bước trên đường về phố nhỏ

Tiếng chim đùa vui đây đó

Và anh chàng đứng chờ để ngỏ lời yêu


Tiếng em cười bay theo gió

Nhánh hoa hồng đỏ đong đưa

Ngoài sau những tán dừa 

Giữa trưa hè đùa giỡn


Khi hết xuân là đất trời vào hạ

Thêm một mùa ta đã xa nhau

Nỗi nhớ theo năm tháng dạt dào 

Em mắt ngọc hôm nào vẫn thế


Gom tất cả kết thành bài thơ

Để dệt nên ước mơ muôn thuở

Mùa hạ ơi muôn đời vẫn nhớ

Tiếng ve sầu nhắc nhở ngày xưa.


Quốc Thái