Saturday, June 1, 2024

EM VẪN LÀ EM


EM VẪN LÀ EM


Em vẫn là em tự thuở nào

Trong niềm dấu ái giữa ngàn sao

Bao mùa hạ đến không thay đổi

Áo trắng ngày thơ vẫn tự hào.


Em vẫn là em quá ngọt ngào

Nàng thơ diễm tuyệt tựa vì sao

Gió mưa bão tố không lay chuyển

Cô giáo miệt mài ở xứ cao.


Em vẫn là em những nhớ mong

Yêu thương dạo ấy giữ trong lòng

Khó khăn gian khổ đâu hề ngại

Em vẫn ân cần chẳng đếm đong.


Em vẫn là em một đóa hồng

Xuân qua hạ đến đến thu đông

Đôi chân vững bước qua ghềnh thác

Yêu lắm nàng ơi một đóa hồng.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment