NHỚ MẶC ẤM NHA EM
Ừa lúc lạnh về nhớ mặc thêm áo nha em
Hãy giữ ấm qua từng làn hơi thở
Đừng tự mình đi dưới mưa và gió
Quần áo ướt rồi dễ bịnh lắm nghe không.
Một mình em con phố sẽ dài hơn
Nhưng em nhớ đừng có hờn em nhé
Hãy xinh tươi và hãy luôn vui vẻ
Giữ hồn nhiên và nét đẹp luôn nè.
Dẫu đang hè nhưng em nhớ đừng quên
Trời phố núi đôi khi là chuyển lạnh
Và em nhớ hãy mặc thêm áo khoác
Giữ cho mình thật ấm đó biết chưa.
Ngày mưa về trời lạnh tựa như đông
Căn phòng vắng em mang nhiều nỗi nhớ
Một mình em vẫn ghi lời nhắc nhớ
Trời lạnh rồi nhớ mặc ấm nha em.
Quốc Thái
*thơ hay quá. Anh họa chia sẻ với em nha TT
No comments:
Post a Comment