Saturday, June 8, 2024

EM LÀ BIỂN


EM LÀ BIỂN


Em là biển mang đầy khát vọng

Gom yêu thương gởi sóng vô bờ

Anh là cát với những mộng mơ

Để mỗi ngày mong chờ nhung nhớ.


Biển cũng buồn vui như em vậy

Lúc nôn nao sóng đẩy vô bờ

Lúc lạnh lùng với những thờ ơ

Khi hạnh phúc chẳng muốn xa rời.


Có những lúc biển như thinh lặng

Và bầu trời không nắng đong đưa

Em nhớ anh biết nói sao vừa

Như ngày đó biển chưa dậy sóng.


Em là Biển anh Bờ khát vọng

Biển với Bờ luôn sống cùng nhau

"Bờ không Biển sẽ thành sa mạc

Biển không Bờ biết phải về đâu."

No comments:

Post a Comment