Sunday, June 2, 2024

NỖI NIỀM


 NỖI NIỀM


Bao nỗi niềm khi nghĩ về em

Ước muốn bình yên lẫn êm đềm

An nhiên tự tại hoài hạnh phúc

Luôn dẫn nụ cười đến tương lai


Mỗi ngày là muốn đọc thơ em

Nghe những đam mê đến nồng nàn

Cháy bỏng yêu thương cùng hạnh phúc

Buổi sớm sương lành ghé môi hôn


Em mãi hồn nhiên tuổi hai mươi

Đôi mắt xinh xinh tựa biết cười

Như nụ hoa hồng tươi trên lối

Ngát tỏa hương tình gởi yêu thương


Mỗi ngày qua cùng nỗi vấn vương

Mong lắm cùng ai bước chung đường

Rượu rót môi mềm đêm vui nhé

Để nụ cười luôn nở trên môi.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment