Friday, June 14, 2024

EM ỐM

EM ỐM


Em đang ốm hay là đang nũng nịu

Cơn mưa chiều như chẳng hiểu lòng em

Đổ nước xuống để cho em mắc bệnh

Làm mọi người một cuối tuần buồn tênh.


Em hãy nhớ nghe lời như mệnh lệnh

Để bác sĩ không gọi tên của em

Để ngọn gió không còn phải khát thèm

Hôn lên má từ lúc đêm đến sáng.


Này em hãy viết tình thơ lãng mạn

Gởi lên Phây cho bè bạn an lòng

Em biết rằng mọi người rất là mong

Em khỏe mạnh để cho đồng thôi nhớ.


Nay  vô thuốc ngày mai em sẽ đỡ

Xuất viện về cần phải nhớ nghe không

Luôn giữ cho thật ấm ở bên trong

Đấy là điều mọi người mong lắm đó.


Em sẽ mãi là nụ hoa hồng đỏ

Gởi nụ cười đi khắp đó cùng đây

Nhắn theo lời cùng với gió và mây

Để biết rõ là em đây đã khỏe.


Quốc Thái 


No comments:

Post a Comment