Sunday, June 2, 2024

TÌNH KHÚC THÁNG SÁU


TÌNH KHÚC THÁNG SÁU


Em về thăm thành phố có phải không

Sài Gòn đang ngát hương nồng rỡ rạng

Khu phố đông vui khi trời chạng vạng 

Đèn muôn màu soi sáng Bạch Đằng giang


Tháng Sáu những cơn mưa chợt về ngang

Sài Gòn vui khi đón nàng sơn nữ

Chuyến xuôi Nam em làm thân lữ thứ

Khu phố nào gợi quá khứ mênh mang


Sài Gòn đêm cảm giác thật bình an 

Cơn gió nhẹ nhàng đan vào sợi tóc

Ghế đá công viên mình ngồi tán dóc

Phố hồn nhiên chờ đón bước em về


Phố Nguyễn Huệ ai hát nghe khe khẽ 

Ở Thanh Đa ai vẽ bức tranh nàng

Bao nhiêu lần đã cất bước lang thang

Tháng Sáu đến gợi muôn vàn kỷ niệm.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment