Saturday, June 29, 2024

NÀY EM CÔ GÁI CỦA BUÔN MÊ



 NÀY EM CÔ GÁI CỦA BUÔN MÊ


Này em cô gái của Buôn Mê ơi

Buổi sớm hôm nay gió rơi triền núi

Có ai cùng em lên rừng đốn củi

Hát bản tình ca ở cuối con đường


Hạ sắp qua rồi với những mù sương

Có tiếng chim ca phố phường nhộn nhịp

Cái nắng chang chang vẫn còn theo kịp

Cùng bước chân em đi tiếp chiều thu


Sắp hết hạ rồi sẽ có sương mù

Trên đỉnh núi vi vu miền gió hát

Những bước chân quen in trên đồi cát

Và đồng quê khao khát đợi em về


Này hỡi em cô gái của Buôn Mê

Hãy quên hết bộn bề trong cuộc sống

Ngày mai lên với niềm tin hy vọng  

Cánh phượng hồng vẫn đọng lại trong ta


Sắp hết hạ rồi mình sẽ chung nhà

Cùng viết lên bài ca tình hạnh phúc

Bạn bè thân yêu gởi trao lời chúc

Sơn nữ dễ thương từng phút bên anh....


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment