Monday, June 3, 2024

NẾU MUỐN BIẾT ANH THƯƠNG EM

NẾU MUỐN BIẾT ANH THƯƠNG EM






Dễ hiểu mà muốn biết anh thương em

Thì em hãy yếu mềm như cọng cỏ

Mặc dù anh có là mây là gió 

Vẫn luôn một lời ngỏ đến mình em.


Dễ hiểu thôi khi yêu đến say mềm

Lòng anh ấy sẽ êm đềm hơn cả

Nâng niu em như là hoa và lá

Khi yêu rồi thì đã thuộc của nhau.


Biển cũng đã từng thức suốt canh thâu 

Nên hiểu được nỗi bạc đầu của sóng

Em là hoa giữa trời cao đất rộng

Tỏa hương thơm xây mộng ước cho mình.


Giữa bầu trời em sao sáng lung linh

Để người yêu một mình luôn chiêm ngưỡng

Dẫu gần bên hay là xa muôn hướng

Trái tim đã yêu thương rất nhiều lần.


Một con đường để vào trái tim anh

Là hương vị ngọt lành từ em đó

Ở nơi đây cổng nhà anh mở ngõ

Đợi em vào em có biết hay không.


Đừng gồng mình nhé người yêu hoa hồng.😍


*họa cùng TT bài thơ thật dễ thương.

*bài thơ thật hay với những câu hỏi thú vị. Hổng biết có anh nào có thể trả lời được chưa hé

No comments:

Post a Comment