Thursday, June 6, 2024

NẮNG SAY


NẮNG SAY


Nắng hôn lên tóc em này

Buổi chiều hoa mộng phủ 

đầy vai em

Hương thơm thoáng thoảng đâu đây

Phải chăng từ mái tóc mây của người


Chiều nay ngắm nụ hoa đời

Thương em đôi mắt biết cười thật xinh

Như say ánh nắng lung linh

Hạt sương óng ánh bình minh lưng đồi


Nắng say khi ngắm em cười

Lời ru dấu ái giữa trời mây  bay

Hoa vàng trải thảm bờ tây

Như là suối tóc ai đây mượt  mà


Nắng chiều quên lối đi ra

Quên luôn cả ngõ về nhà hôm nao

Chừng như say mận với đào

Như người viễn xứ say vào mắt em


Nắng say đôi gót chân mềm

Len qua khung cửa bên thềm gởi thương

Hôn lên đôi má em hường

Kết câu lục bát thi đường thơ yêu


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment