Tuesday, June 4, 2024

KHỜ THÌ THÔI


 KHỜ THÌ THÔI

Em viết tình thơ để hẹn hò 
Tưởng rằng em bảo đợi mùa thu 
Anh chàng ngọng nghệu người như ngớ
Thấp thõm lo âu để ngóng chờ.

Thế mà cứ tưởng đấy là mơ
Mấy bữa hôm nay cũng hóa khờ
Cái tội ban ngày luôn lớ ngớ
Để rồi tay cẳng nó đơ đơ.

Giữa cánh đồng trưa ngó cảnh trời
Trong lòng cảm thấy thật thảnh thơi 
Gió chiều len lén hôn lên má
Mặt đỏ em kêu ngộ quá trời.

Mắc cở đưa tay viết mấy dòng
Hỏi rằng người ấy có biết không
Thì ra cảm giác dường như đã
Nhớ đến ai rồi đó phải không.

Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment