Saturday, June 1, 2024

THÁNG SÁU


THÁNG SÁU 


Tháng Sáu về ngang rủ theo mưa

Ngọn gió nhành lan vẫn nô đùa

Sân vườn hớn hở khoe dòng nước

Chú cún cuộn mình ngắm hồng hoa.


Tháng Sáu về thăm lúc cuối tuần

Em nhìn khung cửa lại bâng khuâng 

Nhớ người đã quen từ dạo ấy

Muốn nói mà sao cứ ngại ngần.


Tháng Sáu vừa ngang qua trước nhà

Nhớ anh người đã ở rất xa

Bỗng nhiên thèm nắm bàn tay ấm

Chợt nhớ rằng anh chẳng có mà.


Thứ Bảy mà sao lại nhớ nhiều

Bao người qua lại dáng liêu xiêu 

Cơn mưa chợt đến làm em ước

Muốn có anh bên nói những điều.


Em ngồi nơi cửa đợi người dưng

Đã mấy hạ sang ta đã từng

Phím gõ lên dòng tin nhắn gửi

Bao mùa lá rụng bấy nhiêu ưng.


Nước đổ từng cơn ở góc đường

Em nhìn rồi bỗng nhớ người thương

Hạt mưa tí tách sao buồn quá

Em lại giận anh quên má hường.


Tháng Sáu chàng ơi giận đó nha

Nên thơ anh viết phải như quà

Từng câu từng chữ kèm nhung nhớ

Dỗ ngọt em nhiều tháng Sáu nha.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment