Saturday, June 1, 2024

BỞI EM LÀ THẾ


BỞI EM LÀ THẾ


Nắng ban mai đón chào ngày mới

Gió miên man đùa giỡn giữa trời

Bướm vàng tung cánh lả lơi

Hương hoa thơm ngát cho đời bình yên.


Mỗi ngày mới bắt đầu rong ruổi

Ước một lần trở lại tuổi thơ

Xuân đến hạ thu tàn đông tới

Mang niềm vui cùng những mong chờ.


Em kết câu chữ thành nhung lụa

Đem tình thương kết tủa mây ngàn

Bên dòng thơ mộng miên man

Hương thơm đồng nội muôn vàn mến yêu.


Em cất lên tiếng ca huyền dịu

Như nụ hoa hàm tiếu trong vườn

Suốt cuộc đời vẫn mãi ngát hương

Bởi em là thế chuyện thường vậy thôi.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment