Tuesday, March 8, 2022

XH THƠ TÁM THÁNG BA


 Trân trọng cảm ơn các tác giả Bảo Thái, Văn Đệ, Namkha, Nam Giang Nguyễn, Ngọc Cẩn, Lê Hải Âu, Trần Mô Bin, Ung Củ Chuối, Nguyễn Thành, Nguyễn Khen, Diệp Bảo Thành, Thành Tâm, Trần Đình Bằng, Nhiên An, Minh Thư, Minh Tú, Vĩ Dạ, Thùy Dung, Tú Trương, Trung Dũng và Tuệ Tâm đã gửi thơ chúc mừng Phụ Nữ nhân ngày 8.3. Kính chúc các tác giả cùng gia quyến và bạn đọc luôn vui khỏe và hạnh phúc! 

***************

CHÚC PHỤ NỮ 8/3

Chúc mừng phụ nữ Tám tháng Ba

Đẹp xinh duyên dáng sáng như hoa

Hạnh phúc thương yêu đời rộn rã

Lạc quan vui vẻ mãi không già.

06.03.2022 Nguyễn Thành

***************

PHỤ NỮ ƠI 

Trầu cay vôi thắm thật không

Để trang quân tử mặn nồng tê môi

Tháng Ba ngày Tám người ơi

Trao nhau cau sáu để ngời yêu thương


Cho dù ở khắp muôn phương                                     

Có duyên tao ngộ vô thường cam lai

Chúc nhau năm rộng tháng dài

Riêng ngày Phụ Nữ - Anh Đài - Tặng em !                                   

06.03.2022. Tuệ Tâm 

**************

CHÚC MỪNG 8-3

Vôi nồng quyện với Trầu không

Kết tình Quân tử, má hồng kề môi

Hàng năm ngày Tám nàng ơi

Tháng Ba xuân chín rạng ngời yêu thương 


Mai này rong rủi muôn phương 

Đồng cam cộng khổ chung đường thái lai

Bên nhau dệt mộng ngày mai

Chúc ngày Phụ Nữ-Anh Đài bên em

Trần Mô Bin. 6-3-2022

**************

NAM TỬ ƠI

Ngày Tám tháng Ba biết không

Cùng em ta mở rượu nồng nếm môi

Ngày này nhớ nhé chàng ơi

Hoa hồng anh tặng sáng ngời yêu thương


Anh em dù ở hai phương

Duyên từ cõi tạm "vô thường cam lai"

Ước sao những chuỗi ngày dài

Luôn yêu hình bóng Trang Đài của em

Quốc Thái. 06.03.2022

**************

VÔ ĐỀ

Mừng thay mồng tám tháng ba

Hoa hồng một đóa, lời ca rộn ràng

Cầu cho vẹn nghĩa tào khang

Trầu cau thắm đượm, đá-vàng khác chi?...

Xuân ơi! Cố giữ cái thì

Đợi duyên tao ngộ chớ bì thiệt hơn...

Tình này dính chặt keo sơn

Như hình với bóng như mình với ta

Mai sau giữa chốn hải hà

Tay trong tay nắm. Chung nhà nghe em.

Ucc 6.03.22

***********

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ

Mừng ngày phụ nữ đóa hoa tươi

Một nửa hôm nay đẹp rạng ngời

Em Tám dịu dàng khoe má lúm

Chị Tư đằm thắm mỉm môi cười

Chúc dung tròn trĩnh so vầng nguyệt

Chúc hạnh chu toàn được ví cơi

Thương lắm bao nhiêu tà áo biếc

Rộn ràng trong sắc nắng thu phai .

06.03.2022. Minh Thư

*************

DUYÊN ƠI

Duyên lành nào biết có, không 

Vô tình nỡ để hương nồng nhạt môi

Trăng vàng lóng lánh ai ơi

Làm sao vớt được để ngời chữ thương 


Ta đây nàng đấy hai phương

Hạnh thông khó được lẽ thường, lá lay

Mong cầu Ô Thước vương dài

Thiên đường mở lối Trang Đài về anh!

LHA.  6/3/2022

*************

VẺ ĐẸP PHỤ NỮ

Trầu cau duyên thắm má hồng

Anh gieo hạt xuống, em trồng tiếp nha

Hai ta chung khúc hoan ca

Anh hò em hát, mặn mà duyên quê.


Tháng ba hoa gạo gọi về

Dù có xa ngái cũng thề với nhau

Tháng ba nỗi nhớ trầu cau

Thương nhau không để phai màu thời gian.


Tháng ba tình cảm chứa chan

Tôn vinh vẻ đẹp, gái ngoan, dịu hiền

Tặng em má lúm đồng tiền

Ngày lễ* em đẹp như tiên giáng trần....

*Ngày quốc tế P.N 8.3

Nam Giang Nguyễn. O6.03.2022

***********

NGỌT NGÀO TẶNG EM 

Ngày xuân rót sợi nắng hồng

Tháng Ba mùng Tám gửi nồng nàn yêu

Người ơi rằng đã bao nhiêu

Hẹn mùa xuân chín những điều còn đây


Trao nhau nồng thắm vơi đầy

Chúc nhau mãi đẹp hây hây má đào

Một nửa Thế giới xuyến xao

Bao trang quân tử ngọt ngào dâng hoa

Ngọc Cẩn 6.3.2022

*************

KỶ NIÊM NGÀY PHỤ NỮ 8/3

Em là phụ nữ của lòng ta

Người con gái ấy đẹp mặn mà

Đối tượng khác phái mang yêu mến

Hoa Hồng dâng tặng Tám tháng Ba.


Tình nhân, phụ nữ Tám tháng Ba

Yêu thương dâng tặng một bó hoa

Đại đóa, Hồng nhung hay hoa Cúc?

Liễu yếu đào tơ vẽ kiêu sa…


Bó hoa anh tặng lễ tháng Ba

Đánh dấu yêu thương để gọi là

Đơn sơ dấu ái nhưng đậm nét

Đạo nghĩa phu thê thật mượt mà…


Cơ hội cho anh nhân ngày 8/3

Hoa tươi, vôi thắm, cau trầu lễ

Ông Tơ bà Nguyệt se duyên mới

Ân nghĩa mặn nồng ái phu thê…


Ôm trọn vòng hoa 8 tháng 3

Xin em nhận lễ để gọi là

Dấu yêu, thành thật, con tim gọi

Đánh dấu trong năm phụ nữ ta...

06/3/2022. Văn Đệ

***********

NGÀY 8 THÁNG 3 

Trầu xanh tươi tốt ngoài thềm

Thêm Cau Em nữa mới mềm môi Anh

Tháng 3 ngày 8 lập thành

Quà anh chẳng có chỉ nhành   Huệ Tây

Ai làm Cau bể sáu, Khay*

Cho duyên mấp mé chờ ngày hồi loan

Năm dài tháng rộng chúc tròn

Riêng em anh đã đợi mòn mấy thu.

(*) khay trầu lễ

Nguyễn Khen. 06.03.2022

***********

PHỤ NỮ CHÚNG MÌNH

Gởi mấy dòng thơ thật trữ tình

Tặng người phụ nữ tấm lòng trinh

Vườn hoa khổ hạnh dày công tính

Thửa ruộng cần lao giữ sức mình

Nặng gánh sơn hà tâm bản lĩnh

Vai gồng xã tắc mộng bình sinh

Đời luôn ngưỡng mộ niềm tôn kính

Chẳng lúc nào ưa những bất bình 

06.03.2022 Vĩ Dạ Trần

*************

NGÀY 8.3

Chúc mừng Phụ nữ 8 tháng 3

Mong cho ai cũng được tặng quà

Luôn vui trẻ khoẻ tươi má thắm

Buồn phiền theo gió cuốn đi xa

Nhan sắc mỗi ngày thêm đẹp nhá

Ra đường ai cũng phải xuýt xoa

Khắp nơi vui lễ cười nghiêng ngả

Xin gửi lẵng hoa đến mọi nhà...

06.03.2022 Minh Tú

***********

NGÀY PHỤ NỮ

Men ơi mùng 8 tháng tháng ba

Tốn tiền chi hỡi tặng hoa tặng quà

Nếu mà thương phận đàn bà

Hãy nâng như trứng như hoa từng ngày

Chứ đừng ngắt lá, bẻ cây

Một năm chờ có một ngày nâng niu

Nói ít thôi hãy làm nhiều

Không hoa, nhưng ánh mắt trìu mến trao

Cũng đừng chỉ chúc lao xao

Màu mè lắm chuyện xáo xào mộng mơ

Nam nữ bình đẳng giùm cho

Nam nhi, phụ nữ cùng lo, cùng mừng

Ngày ngày chung sức chung lưng

Chính là trân quý vạn lần nha Men...

06.03.2022 Nhiên AN

*************

CHÚC 8.3

Chúc cả thiên đường phụ nữ ơi

Chúc nay phái đẹp sắc luôn ngời

Chúc duyên mãi thắm tròn tâm đợi

Chúc nghĩa luôn nồng vững mộng khơi

Chúc để yên bình càng tiến tới

Chúc cho hạnh phúc sẽ không rời

Chúc ngày nhật lễ niềm vui khởi

Chúc cảnh an nhàn đến mọi nơi

06.03.2022. Thành Tâm

*************

MỪNG CHÚC TÁM THÁNG BA!

Mừng chúc thường niên tám tháng ba 

Yêu thương phụ nữ tặng trao quà 

Vàng cây hai chỉ đưa vào chỗ 

Tam giác ngọc kia giữ lửa nhà 

Tha thiết ân cần che mái ấm 

Lân la hạnh phúc phủ thềm hoa 

Tình sâu đức trọng hoài trân quý 

Nghĩa nặng đa mang mãi hợp hòa.

Trần Đình Bằng 07.03.2022

***************

NÀNG THƠ ƠI

Hôm ni! Mùng tám tháng ba

Giá hoa thì đắt, giá quà thì cao

Tiền lương tiêu hết hồi nào

Thù lao, tiền thưởng chẳng trao lễ này

Ai đem quà cáp kềnh càng

Riêng tôi dâng tặng cho nàng thơ thôi

Hoa Hồng mấy bữa héo rồi

Còn thơ, thơ mãi, tuyệt vời là thơ!!!

07.03.2022 Diệp Bảo Thành

*************

DI CĂN (Họa Phụ nữ ơi)

Tưởng chừng buông sả rỗng không!

Vô tư quên lửng mặn nồng hoa môi

Tình cờ cụng trán hỡi ơi!

Dung nhan lơ đãng mắt ngời yêu thương

Di truyền mộng... nhiễm muôn phương

Thơm nguồn thần dược vô thường thái lai!!

Di căn nhẹ nhõm mộng dài!!

Giấc mơ còng gió ! Lâu đài có em!!

Namkha.06.03.2022

**************

CƯỜI LÊN PHỤ NỮ CHÚNG MÌNH

Cười lên phụ nữ chúng mình

Qua ngàn giông bão trúc xinh càng ngời

Rẽ mây thắm một đường ngôi

Rạng như bao đóa hoa đời đắm say


Cười tươi cho thắm ánh ngày

Mềm chai sạn sợi chỉ tay cần cù

Cười lên cho bớt ưu tư

Để luôn trẻ khỏe như từ đôi mươi... 

07.03.2022 Thùy Dung

*******

TẶNG NÀNG

Trầu xanh vôi thắm cau dầy

Mời nhau một miếng mặn môi duyên tình

Cuộc đời dẩu có ba sinh

Niềm tin yêu ấy ở tim nhau rồi

Sông thì bên lở bên bồi

Phù sa nuôi nấng cho đời thêm xanh 

Hôm nay trời sáng trong lành

Tháng ba ngày tám lòng anh tặng nàng !

08.03.2020 Tu Truong.

*********

CHÚC MỪNG NGÀY 8.3


Nhân ngày Quốc tế 8 tháng 3

Cả nước chúc mừng chị em ta

Phúc hậu xinh tươi cùng Tám chữ*

Đảm đang việc Nước lẫn việc Nhà

Thương con bể khổ không hề ngại

Chăm chồng vun vén nghĩa Đạo gia

Xứng danh con cháu bà Trưng,Triệu

Chung tay gánh vác với Sơn Hà...


-*(Anh hùng,Bất khuất,Trung hậu, Đảm đang)

08.03.2022 T.Dũng

*********

MÙNG 8.3

Hôm nay

Ngày 8 - Tháng 3

Anh mang

Sắc Tím - Làm quà Tặng Em

Cầu Mong

Mọi sự Bình Yên

Duyên Trầm

Mấy bận  - Vẫn Nguyên - Độ màu

Hôm nay

Ngày Tết - Toàn Cầu

Chúc Em

Luôn Khỏe - Trao nhau - Nụ Cười

Chúc Em

Luôn mãi - Vui Tươi

Môi Yêu

Luôn được - Thơm Hoài - Nha Em....!!

08.03.22 Họ Phan Độ

No comments:

Post a Comment