Tuesday, March 29, 2022

SÁNG NAY


 SÁNG NAY


Sáng nay cảnh vật ơ hờ

Nhớ em gái nhỏ khiến thơ  sai vần

Hỏi lòng hỏi những phân vân

Em hoa tươi thắm trăm lần ngát hương


Lá vàng ướt đẫm hơi sương

Đường mây kẻ vệt như tương tư rồi

Thạch sùng tắc lưỡi kỳ khôi

Ong đi tìm tổ như hồi thu sang


Gió lay cành trúc ngỡ ngàng

Trước người xinh xắn trông sang quá chừng

Đò chiều sóng gợn lưng tưng

Như gặp người ấy vui mừng xiết bao


Nhớ lại một buổi chiều nào

Tình cờ quen biết bên rào mồng tơi

Bao năm vật đổi sao dời

Tình xưa vẫn thế một đời thương yêu


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment